Bài 1 đến 10/216

Chủ đề: Thơ cho một người...

Threaded View

  1. #11
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Vì sao?!

    Như ảo ảnh, rồi bất ngờ tan biến
    Anh mơ hồ khắp chốn kiếm người thương
    Em nơi đâu trong một cõi vô thường
    Là mây, gió...hay là sương em hỡi?!

    Anh lang thang lê chân trong khắp cõi
    Ánh Dương quang, hay vầng Nguyệt soi đường
    Anh đều thấy quanh mình là bóng tối
    Tại sao đời cứ giăng mắc trái ngang...?!

    Biết rằng tình có hợp, có ly tan
    Anh vẫn thấy bẽ bàng cho số phận!
    Tự dằn lòng: có chi mà sầu hận?!
    Nhưng sao mà....sao thế nhỉ...em ơi!!!
    Last edited by Sầu Thiên Thu; 28-12-2009 at 04:44 PM.
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •