Bài 1 đến 10/216

Chủ đề: Thơ cho một người...

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Quê

    Nhà tôi đầy ắp tiếng ve
    Làng tôi khoác chiếc áo hè chang chang
    Cánh đồng lúa đã chín vàng
    Ven đường cây đứng hai hàng song song
    Mẹ tôi vãi thóc ra hong
    Bà tôi vắt ngọn trầu không bời bời
    Em tôi phơi áo tân thời
    Tôi đem hồn thả giữa đời thêng thêng
    Quán trưa khách vắng buồn tênh
    Cô hàng ra đứng bờ kênh rầu rầu
    Con kênh mùa nước đục ngầu
    Cá rô cớn nắng ngóc đầu bơi bơi
    Dăm ba em nhỏ vui chơi
    Để diều mắc giữa lưng trời cao cao
    Tôi nằm nghe gió lao xao
    Mơ hồ lạc giấc mộng nào êm êm
    Last edited by NgHi~KhAc'; 13-06-2009 at 01:19 AM.
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Tặng anh.

    Hè qua những cơn giông
    Mong-mong anh nhỏ nhẹ
    Một lời ơi-ngoan nhé
    Lâng lâng giấc-vần thơ

    Gió thoảng nhẹ vu vơ
    Em thấy mình bối rối
    Đêm- thầm ghen nông nổi
    Lao xao đợi bình minh

    Anh quyễn rũ đa tình
    Trái tim em nhỏ bé
    Nhịp dịu dàng, thỏ thẻ
    Anh lặng lẽ thờ ơ

    Phải chăng quá dại khờ
    Con tim ơi ! Khép lại
    Sóng xô lòng -xô mãi
    Em về với-hư không..
    Dang tay níu cuộc tình cờ
    Đam mê đậu lại, hững hờ bay đi..

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •