Trang 3 / 22 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... LastLast
Bài 21 đến 30/216

Chủ đề: Thơ cho một người...

  1. #21
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    294
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Kỷ niệm đời mình tưởng phải vui
    Mà sao thổn thức lẫn bùi ngùi
    “Lỡ rồi muôn kiếp đành sao được”
    Thoảng thốt lời ai- giọt đắng vùi

    Kỷ niệm- mình em với phố phường
    Mong tìm khúc nhạc rũ tơ vương
    Mong vần thơ dệt quên ngày tháng
    Đuổi hết hoang mang giấc mộng thường

    Kỷ niệm-lòng anh vẳng nỗi sầu
    Bao giờ em hết lạnh đêm thâu
    Tung tăng nhí nhảnh ngày xưa cũ
    Hạnh phúc hoan ca khúc nguyện cầu..?
    Last edited by Dai_Anh; 27-05-2009 at 02:04 PM.

  2. #22
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Chiều lại buồn như một bài thơ
    Ai nhốt tôi vào trong nỗi nhớ
    Giọt café chút lòng mình, vô cớ
    Ta dịu dàng ve vuốt tóc người dưng

    Giọt thời gian phảng phất giữa lưng chừng
    Chẳng thể xoá tan vết hằn sâu ký ức
    Trái tim non đương oằn mình thổn thức
    Tiếng rao tình là thực hay mơ...
    Chiếc lá vàng níu mình như vẫn đợi chờ
    Cố bám lấy cành khô tưởng là sự sống
    Ta bé nhỏ giữa không gian trống rỗng
    Mặc lòng mình, chới với giữa mênh mông
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  3. #23
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Chiều lại buồn như một bài thơ
    Ai nhốt tôi vào trong nỗi nhớ
    Giọt café chút lòng mình, vô cớ
    Ta dịu dàng ve vuốt tóc người dưng

    Giọt thời gian phảng phất giữa lưng chừng
    Chẳng thể xoá tan vết hằn sâu ký ức
    Trái tim non đương oằn mình thổn thức
    Tiếng rao tình là thực hay mơ...
    Chiếc lá vàng níu mình như vẫn đợi chờ
    Cố bám lấy cành khô tưởng là sự sống
    Ta bé nhỏ giữa không gian trống rỗng
    Mặc lòng mình, chới với giữa mênh mông
    Nhớ lại tuổi thơ tắm mát dưới dòng sông
    Hai đứa trẻ ngây ngô không biết mình đang, đã...
    Lớn dần lên trong nắng vã cuộc đời

    Cứ vui đùa thoải mái với rong chơi
    Bơi, ngụp, lặn giữa lòng sông ngầu đỏ
    Chút dậy thì mờ mờ tỏ tỏ
    Đến bây giờ nhỏ có ngượng không?


  4. #24
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Hoa Trắng

    Đã mấy lâu nay chẳng gặp rồi
    Chẳng còn nhớ nữa, vậy là thôi
    Ngày em có khóc, đêm có khóc
    Em buồn, em có nhớ đến tôi

    Hoa trắng ngày xưa vẫn còn đây
    Tôi đến bên hoa, đến mỗi ngày
    Hoa vẫn chờ em, tôi cũng vậy
    Em cầm hoa trắng ở trên tay…?

    Ai biết giờ này em ở đâu
    (biết thì cho tôi gửi một câu)
    "Có người mang theo bông hoa trắng
    Mang cả lời yêu, đợi trên cầu…"
    Last edited by NgHi~KhAc'; 02-06-2009 at 12:18 PM.
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  5. #25
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Hoa Trắng

    Đã mấy lâu nay chẳng gặp rồi
    Chẳng còn nhớ nữa, vậy là thôi
    Ngày em có khóc, đêm có khóc
    Em buồn, em có nhớ đến tôi

    Hoa trắng ngày xưa vẫn còn đây
    Tôi đến bên hoa, đến mỗi ngày
    Hoa vẫn chờ em, tôi cũng vậy
    Em cầm hoa trắng ở trên tay…?

    Ai biết giờ này em ở đâu
    (biết thì cho tôi gửi một câu)
    Có người mang theo bông hoa trắng
    Mang cả lời yêu, đợi trên cầu…
    Q không biết làm thơ, spam 2 câu với anh nè:

    Hai người lớ ngớ trên cầu
    Lỡ tay làm rớt nguyên bầu ước mơ..!


    Thơ của anh NK hay quá, Q ươc chi mình được là người con gái trong thơ anh..

  6. #26
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Trích dẫn Trích dẫn của Quỳnh_muộn Xem bài viết
    Q không biết làm thơ, spam 2 câu với anh nè:

    Hai người lớ ngớ trên cầu
    Lỡ tay làm rớt nguyên bầu ước mơ..!


    D
    Chỉ spam hai câu thơ nhưng hai câu đó cũng có giá trị bằng gần một bài thơ rồi.
    Ai về chìm đắm trong thơ
    Ai đi nhốt chặt ngu ngơ cháy lòng
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  7. #27
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Ánh Mắt

    Vườn quê rộn tiếng ve rền
    Tôi đâu ngờ lại gặp em, giữa chiều
    Tôi nhìn em đấy ! Em yêu
    Nói đi ! sao cách xa nhiều , vẫn thương !

    Hàng mi dày ấy ngước lên
    Chao ơi ! ánh mắt chớp hiền . Mà đau…

    Nhói lòng cái phút nhìn nhau
    Ai mang HỜN - GIẬN lên bầu tim non ?
    Khi CHỜ - ánh mắt héo hon
    Màu đen đượm một vẻ buồn thiết tha
    Khi THƯƠNG - cánh én chiều xa
    hoa trôi dạt thắm , cũng là niềm riêng
    còn gì bằng ánh lửa tim
    đốt trong con mắt rất hiền - lại say…

    GIẬN - HỜN , ánh mắt chiều nay
    Xa nhau bởi ÁNH MẮT này, hả em ?!
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  8. #28
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Nhớ anh ướt cả bờ môi
    Bao đêm trăn trở để rồi lại mong
    Hôm nay bão tố trong lòng
    Ước gì ta lại ngồi hong cuộc tình
    Không ký gì nữa

  9. #29
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Chỉ spam hai câu thơ nhưng hai câu đó cũng có giá trị bằng gần một bài thơ rồi.
    Ai về chìm đắm trong thơ
    Ai đi nhốt chặt ngu ngơ cháy lòng
    Anh langthang ui, em không biết viết thơ thật, đấy là hai câu em copy của bạn em, hihi, anh có nick hay quá, có phải anh là anh...GM không?. Em xem mấy cái ảnh anh post ở topic "Lang thang" bên CL đẹp lắm, đời thường lắm ạ..

    Ai ơi đừng má thêm hồng !
    Chỉ phơn phớt đủ đời bồng bềnh trôi.
    Last edited by Quỳnh_muộn; 02-06-2009 at 01:59 PM.

  10. #30
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Em lại hỏi
    một câu ngày xưa đó
    Chẳng bao giờ anh lỡ miệng ngỏ lời yêu
    Tình phiêu diêu
    Cứ trôi hoài theo năm tháng

    Em lại hỏi
    Bóng người trong dĩ vãng
    Chỉ một lần nghe mang máng dây tơ
    Em đợi chờ
    Anh hững hờ
    Thờ ơ..
    Bởi anh muốn khẽ lặng lờ chuyện cũ

    Mưa vần vũ
    Em vần vũ
    Chụp lên đầu anh những cãi mũ không tên
    Nếu tất cả dễ quên
    Thì em ơi..!
    Sóng sẽ nổi lên thành bão lòng không bao giờ dứt.

    Mình không tin là Đai Anh hờ hững - thờ ơ đâu vì Tôi biết ông mà.

Trang 3 / 22 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •