Trang 22 / 22 Đầu tiênĐầu tiên ... 12202122
Bài 211 đến 216/216

Chủ đề: Thơ cho một người...

  1. #211
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Huyzozo's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    327
    Thanks
    95
    Thanked 100 Times in 44 Posts

    Default Re: Thơ cho một người...

    KHÔNG ĐỀ 4

    Em cứ hỏi anh rượu bia nhiều thế
    Trước sau gì cũng bợm nhậu mất thôi

    Bởi xa em nên ngày ngày anh vẫn thế
    Men rượu, men bia lỡ nghiện mất rồi

    Em cứ hỏi anh bạn bè nhiều thế
    Léng phéng cô nào em xé xác nghe chưa

    Anh nghe kể đàn ông thường như thế
    Cơi nới dăm nơi vẫn thấy không thừa

    Em cứ hỏi sao dạo này thơ ít thế
    Hay bây giờ anh đã hết yêu em

    Anh không viết mà âm thầm lặng lẽ
    Cầu mong em bớt trăng lạnh, khuya mềm...

    Em đã hỏi bao nhiêu điều muốn hỏi
    Anh thế nào...chỉ em biết mà thôi
    Em chặt lọc giữa những lời anh nói
    Một trái tim yêu... em "sở hữu" mất rồi.

    12.10.10
    XÌ TIN KHÔNG XÌ TRÉT...HÊ HÊ.

  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của Huyzozo:

    Phu sinh (14-10-2010),thuphong (14-10-2010),yeu100C (15-10-2010)

  3. #212
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Thơ cho một người...

    .

    Đừng tin thơ thi sĩ

    Là thi sĩ nghĩa là hay tưởng tượng
    Nhặt chút mây, chút gió, chút mộng thường
    Lấy câu từ nhấn nhá một lời thương
    Đọc thơ ai cũng tưởng mình trong đó

    Là thi sĩ nghĩa là mượn cánh gió
    Nâng diều bay triền đê khát mộng chờ
    Thềm cỏ biếc đợi chiếc lá mộng mơ
    Một chiều thu thả mình reo xào xạc

    Là thi sĩ mượn du dương tiếng sáo
    Theo sóng chiều muốn gọi nỗi nhớ sang
    Ước có cả thế gian lẫn thu vàng
    Ôm trọn vẹn vầng dương cùng trăng biếc

    Thơ thi sĩ… em đừng tin em nhé
    Kẻo bước chân vụng dại sa xuống rồi
    Thơ vận vào kéo vạn điều lôi thôi
    Muốn quay lại e là đường cực khổ ….

    16/10/2010
    Thu Phong



    Last edited by thuphong; 14-10-2010 at 06:03 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  4. Có 5 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (14-10-2010),Huyzozo (14-10-2010),Phu sinh (14-10-2010),SunWild (15-10-2010),yeu100C (15-10-2010)

  5. #213
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Thơ cho một người...

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .

    Đừng tin thơ thi sĩ
    Thơ thi sĩ… em đừng tin em nhé
    Kẻo bước chân vụng dại sa xuống rồi
    Thơ vận vào kéo vạn điều lôi thôi
    Muốn quay lại e là đường cực khổ ….

    16/10/2010
    Thu Phong




    Đúng roài. Nhưng mà em lại mê thơ còn thi sĩ... nên tránh xa chị nhở ? Các chàng nhà thơ, nhà văn tán hay đáo để. Cái vụ nì thì em "quách tỉnh" lắm, không chết các ông nhà thơ... Vì nhà thơ thường chỉ cho mình lên mây thôi...
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  6. Có 3 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Huyzozo (14-10-2010),thuphong (14-10-2010),yeu100C (15-10-2010)

  7. #214
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Ðề: Thơ cho một người...

    Yêu thi sĩ

    Yêu thi sĩ được là người trong mộng
    Để lâu lâu chàng hứng khởi làm thơ
    Dẫu rằng đôi lúc có thể sẽ phải chờ
    Đơn giản vì thi hứng chưa kịp đến

    Yêu thi sĩ ta cũng sẽ làm thơ
    Như Mộng Cầm viết vì Hàn Mặc Tử
    Để người sau phải ngàn năm thương nhớ
    Một cuộc tình xưa sớm nở tối tàn

    Yêu thi sĩ… là mãi mãi không quên…


    PS: bài này viết theo quan điểm chủ quan của tác giả

  8. Có 4 thành viên cám ơn bài của SunWild:

    Boulevard (14-10-2010),Huyzozo (15-10-2010),Phu sinh (15-10-2010),yeu100C (15-10-2010)

  9. #215
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Thơ cho một người...

    Không thích

    Đã lâu rồi thơ biết tặng ai đây
    Em không thích ngôn từ đành nín lặng
    Bao chiều hẹn hò nhâm nhi chén đắng
    Đã say rồi cứ giữ chặt lấy nhau

    Bao vần thơ chừng đã bỏ đi đâu
    Không về nữa cái ngày ta điên dại
    Em về rồi một mình ta ngẫm lại
    Thơ là thơ có đổi được gì nào

    hic hic
    Last edited by yeu100C; 15-10-2010 at 07:23 AM.

  10. Có 4 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Boulevard (15-10-2010),Huyzozo (15-10-2010),Phu sinh (15-10-2010),SunWild (15-10-2010)

  11. #216
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Huyzozo's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    327
    Thanks
    95
    Thanked 100 Times in 44 Posts

    Default Re: Thơ cho một người...

    Túm lại nên yêu nhà thơ vì nhà thơ phải yêu lắm mới có cảm xúc viết được thơ tặng "người ta"...hê hê
    XÌ TIN KHÔNG XÌ TRÉT...HÊ HÊ.

  12. Có 2 thành viên cám ơn bài của Huyzozo:

    Boulevard (15-10-2010),thuphong (15-10-2010)

Trang 22 / 22 Đầu tiênĐầu tiên ... 12202122

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •