Anh rung động theo từng nhịp tim em
Nghe ngây ngất nhấn chìm bao suy nghĩ
Quên đi hết xung quanh đang nhìn thấy
Hai tâm hồn quấn chặt lấy yêu thương
Anh rung động theo từng nhịp tim em
Nghe ngây ngất nhấn chìm bao suy nghĩ
Quên đi hết xung quanh đang nhìn thấy
Hai tâm hồn quấn chặt lấy yêu thương
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Bâng khuâng chợt nhớ quê nhà
Bơ vơ đất khách mình ta với đời
Đêm nay sao nở trắng trời
Vườn thơm nghe đã bời bời gió trăng..
THƠ VIẾT CHO NGƯỜI…
Em thoáng đến như người thắp ngọn lửa
Sưởi trái tim anh một chút ấm nồng
Rồi bước đi giữa lạnh giá Mùa Đông
Bởi không thể lấp khoảng trời cách biệt.
Bản ballad bên anh nhẹ nhàng da diết
Vẫn âm thầm ru khuya vắng ngân nga
Em thật gần, rồi quá đỗi thật xa
Như giọt sương vừa ban mai - thầm lặng.
Khi tia nắng ngả cuối chiều choạng vạng
Sương có thầm thì: Ơi giọt nắng mong manh
Hay sương đợi một vầng trăng tỏa rạng?
Để đêm về ..
Vườn Nguyệt mãi trong xanh.
(Hình như em có nỗi buồn gió thoảng
Anh gom chờ ..
Thành bão tố riêng anh.!)
07.06.10
XÌ TIN KHÔNG XÌ TRÉT...HÊ HÊ.
Chỉ vu vơ ...
Vần thơ ta viết chẳng người xem
Quanh năm tơ đóng bụi phủ mèm
Uh đấy, có phải là thơ đấy
Chỉ chút ưu hoài của riêng em
Là chút niềm đau chút nỗi sầu
Tâm hồn trống rỗng gửi vào đâu
Đành thôi trút cạn vào nét bút
Chẳng phải thơ đâu chỉ gửi sầu
Ai bảo lòng ta quá dại khờ
Ấp ôm nỗi nhớ dệt ước mơ
Đem lời hư ảo vào thương nhớ
Để tiếng mỉa mai - uh ... đấy thơ
Tôi biết phận tôi kiếp thân bèo
Nổi trôi dâu bể chẳng bến neo
Dám nào so bì người văn sĩ
Chỉ chút vu vơ dậu bìm leo
Ngậm kiếp tằm tơ chẳng dám cầu
Ngàn năm dâu bể lắp thương đau
Trăng tà chếch bóng nằm nghiêng lại
Chén rượu cay nồng dứt được đâu
Biết phải làm sao để dứt buồn
Bút nhòe nét chữ vẫn cứ tuôn
Dăm lời tự họa xua thương nhớ
Bỏ nặng vai mang xác thân trần
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....
Huyzozo (10-10-2010)
EM CÓ VỀ THĂM ĐÀ LẠT NỮA KHÔNG EM?
Em có về thăm Đà Lạt nữa không em?
Nơi những con đường thông trải dài lộng gió
Thung lũng cao nguyên chiều rơi vàng ngọn cỏ
Đêm Kơ Ho ánh lửa bập bùng.
Em có về thăm Đà Lạt nữa không em?
Nơi suối Bạc, suối Vàng mông lung xa ngái
Hồ Than thở - chuyện tình xưa huyền thoại
Đỉnh Lang Biang vọng mãi ngàn xanh.
Em có về thăm Đà Lạt nữa không em?
Thăm thác Camly giữa lưng chừng-trắng xóa
Chiều Prenn-chiều không vội vã
Thiền viện Trúc Lâm sắc tím Phượng đậm đà.
Em hãy về thăm Đà Lạt nữa đi em
Để anh được khoác áo giùm em ngăn làn sương mỏng
Được đi bên em trong hoàng hôn tĩnh lặng
Dưới những khóm hoa rừng thoang thoảng hương bay..
Về nghen em ... Ủ ấm một mùa say!
13.06.10
XÌ TIN KHÔNG XÌ TRÉT...HÊ HÊ.
Em Sẽ Về Thăm Thành Phố Ngàn Hoa
[CENTER][SIZE="3"]
Em sẽ về thăm thành phố ngàn sương
Thăm phố núi bên đường hoa đua nở.
Sẽ thăm thác CamLy và thăm hồ Than Thở
Đồi Mộng Mơ rồi Khu du lịch Thác Bobla.
Đây thác Thác prenn hát những bản tình ca
Lối thơ mộng bên Vườn Hoa Đà Lạt.
Thung Lũng Tình Yêu những mối tình khao khát
Dạo Hồ Xuân Hương đón vạt nắng chiều rơi.
Ngồi cáp treo lơ lửng giữa trời
Thỏa tầm mắt ngắm đồi Robin hùng vỹ.
Hồ Tuyền Lâm như người tri kỷ
Khẽ nguyện cầu bên Thiền Viện trang nghiêm.
Hương cà phê đượm vị thơm nồng
Hay tinh khiết trà châm buổi sáng.
Rất đời thường nhưng sao đời lãng mạn
Hóa vần thơ gửi bạn phút luyến lưu!
Đà Lạt đó vị hương đồng nộỉ
Ru hồn ta ngây ngất, chao ôi!
Rượu chưa uống mà lòng say quá đỗi
Ta sẽ về thăm nữa...Đà Lạt ơi!
) Xấu mới được đi Đà Lạt có 3 lần, có lần còn vào cả bản Tà Nung ở hai ngày trong đó nữa, những cảm nhận của Xấu về Đà Lạt thế này cũng chưa lột tả được hết vẻ đẹp của thành phố này, mà kệ, góp vui với HuyZoZo mờ....
Last edited by Xấu Kệ Tui; 17-06-2010 at 03:36 PM.
Mơ Về Nơi Xa Lắm
Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
Vần thơ nối lại cõi bình yên !
Huyzozo (10-10-2010)
Mạng hôm nay sao kỳ vậy trời(
Last edited by Xấu Kệ Tui; 17-06-2010 at 03:35 PM. Reason: Mạng hôm nay sao kỳ vậy trời :((
Mơ Về Nơi Xa Lắm
Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
Vần thơ nối lại cõi bình yên !
Em đi rồi, sân bay vắng lặng
Anh nghe mình hụt hẫng bước chân em
Nắng trốn chiều, hoàng hôn rơi nghẹn đắng
Mưa tím trời
Tím nỗi nhớ tận cùng em...
XÌ TIN KHÔNG XÌ TRÉT...HÊ HÊ.
EM NHÉ!
Em nhé! Gọi cho anh
Khi buồn vừa khe khẽ
Đừng một mình lặng lẽ
Đi về trong mong manh.
Em nhé! Gọi cho anh
Khi buồn vây vời vợi
Đừng để buồn rong ruổi
Thấm đẫm đôi vai gầy.
Bao đắng đót, chua cay
Của những ngày xưa cũ
Em gom vào quá khứ
Cho lòng đừng hanh hao
Anh vẫn hằng ước ao
Mai trên đường em bước
Gót hồng không vết xước
Không muộn phiền vây quanh..
Em nhé! Gọi cho anh
Như lần em từng hứa
Anh không là “một nửa”
Vẫn âm thầm chờ mong..!
XÌ TIN KHÔNG XÌ TRÉT...HÊ HÊ.
MỖI LẦN EM..
Mỗi lần em vô tình
Nói về người đàn ông khác
Anh chợt nhói lòng
Mỗi lần em say sưa kể
Rằng người ta "thầm nhớ, thầm mong"
Anh thả mình trong vần thơ cô lẻ
Rượu đầy vơi, câu chữ lòng vòng
Mỗi lần em nhận của người ta...quà tặng
Dường như từng hạt muối xát vào tim
Anh tự nhủ...thờ ơ...quên lãng
Sao nỗi buồn kia vẫn bướng bỉnh đến tìm?
Mỗi lần em cùng người ta hò hẹn
Anh dối lòng " chắc cũng chẳng sao đâu"
Cái dằm nhỏ bé âm thầm cựa quậy
Khắc lên tim từng vết cứa sẫm màu
Mỗi lần em...
Thêm một lần anh đau...!
12.10.10
XÌ TIN KHÔNG XÌ TRÉT...HÊ HÊ.
Phu sinh (12-10-2010)