.
Ước gì lời hẹn đừng sai
Ước gì... ai biết... một mai... thế mà...
Tình như một ánh trăng xa
Khi tròn, khi khuyết ta bà thế gian...
TP
.
Ước gì lời hẹn đừng sai
Ước gì... ai biết... một mai... thế mà...
Tình như một ánh trăng xa
Khi tròn, khi khuyết ta bà thế gian...
TP
Sẽ còn có ngày mai
Phương Lê (31-12-2010)
Ước gì NR trở lại như trước đây...
Phương Lê (31-12-2010),TeacherABC (28-12-2010)
.Ước gì một giấc ngủ thiên thu rồi sẽ không dậy nữa.
Chỉ Tay Lên Trời Xin Thề Yêu Mãi - Cúi Mặt Xuống Đất Yêu Mãi Nổi Không?
Khi Đã Yêu Là Cho Tất Cả - Hết Yêu Rồi Lấy Gì Trả Người Ta
Ước gì tin nhắn em gởi cho anh trở thành hiện thực!
Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...
TeacherABC (10-01-2011)
Ước gì lúc em vui...anh luôn bên em và ước gì lúc em buồn anh được chia sẻ cùng em...
..... ước rằng lần này sẽ là lần cuối!
Em đi.... rồi tay gầy nào vẫy
Em đi.... rồi đôi mắt nào cay..
Ước gì sáng nay không phải đi xa thành phố!![]()
Anna (16-01-2011)
Ước gì có anh đón Tết cùng em.
Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...
TeacherABC (03-02-2011)
Ước gì ngày nào cũng như ngày hôm nay...
Anna (14-02-2011)
..Ước j được nhìn thấy cái ngày hôm nay..... ấy!![]()
Em đi.... rồi tay gầy nào vẫy
Em đi.... rồi đôi mắt nào cay..