Trang 55 / 59 Đầu tiênĐầu tiên ... 5455354555657 ... LastLast
Bài 541 đến 550/649

Chủ đề: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    480
    Thanks
    1.405
    Thanked 1.118 Times in 288 Posts

    Default Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Điều uớc trên cả mong đợi! Hôm nay tuyển Việt Nam đá như bị... "bà nhập" với chiến thắng khủng 7-1! Ước gì trận nào VN cũng đá được như thế!
    Đúng là hơn cả ước Đá như một cử dợt nhẹ nhàng, chỉ tiếc vì 2 cái thẻ vàng "vô duyên". Xem đã thật

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của Đông Quân:

    Phương Lê (03-12-2010),TeacherABC (03-12-2010)

  3. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!

    .
    Trận bóng mà tỷ số 7-1 chẳng cân sức gì cả.
    Trận đấu nào cũng phải gay cấn mới hấp dẫn chứ...



    Last edited by thuphong; 02-12-2010 at 11:31 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (03-12-2010),TeacherABC (03-12-2010)

  5. #3
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .
    Trận bóng mà tỷ số 7-1 chẳng cân sức gì cả.
    Trận đấu nào cũng phải gay cấn mới hấp dẫn chứ...

    Lâu lắm rồi mới thấy tuyển Việt Nam đá được như thế chị TP à! Thế nên cứ sướng với chiến thắng ấy là vui rồi!

  6. Có 3 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (03-12-2010),Boulevard (03-12-2010),thuphong (03-12-2010)

  7. #4
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Lâu lắm rồi mới thấy tuyển Việt Nam đá được như thế chị TP à! Thế nên cứ sướng với chiến thắng ấy là vui rồi!
    Chị trêu mọi người cho vui thôi chứ chị ít khi ngồi xem bóng đá lắm hôm nay nhường ông xã Tv nên ngồi xem ké thấy bóng cứ vào gon lia lịa...
    Sẽ còn có ngày mai

  8. Thành viên cám ơn bài của thuphong:

    TeacherABC (03-12-2010)

  9. #5
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Chị trêu mọi người cho vui thôi chứ chị ít khi ngồi xem bóng đá lắm hôm nay nhường ông xã Tv nên ngồi xem ké thấy bóng cứ vào gon lia lịa...
    Ông xã chị là nhất rồi! Được xem bóng đá mà có vợ bên cạnh cùng cổ vũ thì quá tuyệt!

  10. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    thuphong (03-12-2010)

  11. #6
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Ông xã chị là nhất rồi! Được xem bóng đá mà có vợ bên cạnh cùng cổ vũ thì quá tuyệt!
    Thỉnh thoảng thôi Teach ơi, anh ấy toàn kiện chị là môn thể thao vua cả thế giới thích thế mà bà lại không thích...



    Trong khi đó cô bạn cùng phòng ở cơ quan lại mê bóng đá cuồng nhiệt, thế mới tệ
    Last edited by thuphong; 03-12-2010 at 11:29 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  12. Thành viên cám ơn bài của thuphong:

    TeacherABC (03-12-2010)

  13. #7
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!

    Hôm nay không xem!

  14. #8
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!

    Ước gì ngày mai chiến thắng... khủng thuộc về bóng đá Việt Nam!

  15. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (06-12-2010)

  16. #9
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Ước gì ngày mai chiến thắng... khủng thuộc về bóng đá Việt Nam!
    Điều ước được thực hiện nhưng "chiến thắng... khủng thuộc về bóng đá"... Phi mới đau!!!!!!!!!!!

  17. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (06-12-2010)

  18. #10
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    343
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Re: Mỗi ngày một điều ước đi pàkon ơi!

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Điều ước được thực hiện nhưng "chiến thắng... khủng thuộc về bóng đá"... Phi mới đau!!!!!!!!!!!
    Khổ, thượng đế cá độ đặt cược cho Phi thì VN làm sao ko thua chứ.
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  19. Thành viên cám ơn bài của Sầu lãng tử:

    TeacherABC (06-12-2010)

Trang 55 / 59 Đầu tiênĐầu tiên ... 5455354555657 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •