.. Ước gì mình được làm vua nhỉ? Mình sẽ phong cho cô bé ấy là Quý phi nương nương!![]()
.. Ước gì mình được làm vua nhỉ? Mình sẽ phong cho cô bé ấy là Quý phi nương nương!![]()
Em đi.... rồi tay gầy nào vẫy
Em đi.... rồi đôi mắt nào cay..
TeacherABC (28-10-2010)
Ước gì em hiểu được anh!
Ước gì xong hết việc trong ngày hôm nay
Ước gì cho cái xương cá biến mất đi![]()
Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...
Ước gì tối nay như tối hôm qua!
Anna (30-11-2010)
Cái list đó, những số phone và những cái tên ...
Cô bé đó và 3h 45' sáng ngày hôm nay ...
ước gì mình chẳng bao giờ biết ...
*
Thơ em xuống dòng
buồn nghiêng dấu lặng ...
Nỗi nhớ về anh lấp mãi vẫn không đầy.
Phương Lê (01-12-2010)
Ước gì có ai cùng sở thích và đam mê để giúp mình hoàn thành 30 quả cầu hoa. Mạnh mồm hứa sẽ trao tặng cho mấy hội đoàn và bệnh viện để họ trang trí cây giáng sinh. Chỉ còn hai tuần nữa thôi...
Đám bạn rù đi chụp cảnh đêm thành phố treo đèn mà cũng ko đi được, cái chân máy xịn mới mua rồi cũng để đó...Ôi cái tính bốc đồng ko bỏ được làm khổ cái thân,
Last edited by OA _ NỮ; 01-12-2010 at 02:55 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Ước gì đừng có hôm qua
Ước gì đừng có người ta ...bên mình
Em đi.... rồi tay gầy nào vẫy
Em đi.... rồi đôi mắt nào cay..
TeacherABC (01-12-2010)
Ước gì đội tuyển bóng đá Việt Nam đá hay như... Barcelona...!!!!![]()
Phương Lê (03-12-2010)