Sao Anh lấp lánh trên trời
Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
Hai ta soi sáng biển thêm
Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim .
Tình bằng hữu rượu bia chẳng thiếu
Vắng bạn hiền yểu điệu câu ca
Mong cho duyên số mặn mà
Một đôi tri kỉ đậm đà bên nhau .
Last edited by ngoisaocodon; 04-08-2009 at 08:10 PM.
Sao Anh lấp lánh trên trời
Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
Hai ta soi sáng biển thêm
Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim .
Những vần thơ trước sau cũng thế
Nhớ thật nhiều chỉ để làm thơ
Gặp rồi dạ vẫn ngu ngơ
Nhớ nhau da diết bơ phờ đành chôn.
Giận hờn chi vần thơ khó hiểu
Nỗi buồn phiền,líu ríu câu ca
Trên trời dẫu có phong ba
Nhưng mà mặt đất cố là bình yên .
Last edited by ngoisaocodon; 05-08-2009 at 04:11 PM.
Sao Anh lấp lánh trên trời
Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
Hai ta soi sáng biển thêm
Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim .
Last edited by ngoisaocodon; 05-08-2009 at 05:36 PM.
Sao Anh lấp lánh trên trời
Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
Hai ta soi sáng biển thêm
Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim .
Dõi gót hồng phố đông qua lại
Con tim ta thắt lại từng cơn
Giờ này ta vẫn cô đơn
Lẻ loi một bóng chờ cơn giông tình
Chốn trần gian bể tình lạnh tím
Hỏi loài người sao kiếm làm chi ?
Trùng dương sâu thẳm sinh ly
Long Vương phán lệnh :Thôi thì bó tay
Last edited by ngoisaocodon; 05-08-2009 at 06:27 PM.
Sao Anh lấp lánh trên trời
Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
Hai ta soi sáng biển thêm
Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim .