Trang 8 / 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 67891018 ... LastLast
Bài 71 đến 80/191

Chủ đề: Song Thất Lục Bát

  1. #71
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Tự sâu thẳm trái tim hoang lạnh
    Tiếng tự tình như đánh thức ta
    Ngu ngơ lạc cõi ta bà
    Đến khi hiểu sự ngộ ra chữ đời
    Ta lạc bước chơi vơi sầu nhớ
    Bóng nhoài đêm bóng thiết tha gì
    Ai mà chẳng lúc chẳng khi
    Còn bao nhiêu nến đốt đi hỡi ngưởi!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. #72
    Newbie Photobucket Minh Hiền's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    49
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Hì ...Cưng biết sao không ??? Tại cái Avarta và cái chữ ký của Cưng đó .Chứ ...bữa nay Chị chưa lang thang đọc thơ .Mới đọc 4 câu Song thất lục bát này của Cưng thôi . Lâu lâu vẫn đọc thơ Cưng và biết Cưng đã có ...1 "cục vàng " Chúc mừng Cưng !!! Rất vui lại được cùng Cưng xướng hoạ nơi đây .Chúc Cưng và gia đình an vui .Nhất là ... Bé luôn ngoan & khoẻ nhé

    Trăng nghiêng bóng chơi vơi nửa mảnh
    Khẽ ấp yêu từng nhánh hoa Quỳnh
    Gió vờn cánh mỏng nguyên trinh
    Hương đưa nhè nhẹ tự tình với đêm ...
    Cảm ơn chị nhiều nhiều và... tương lai năm tới em sẽ có cục kim cương đó chị... Minh Hiền là tên hai cục cưng của em ghép lai đó

    Đêm gối chiếc tóc mềm buông xoã
    Ngoài hiên thềm mưa rả rích rơi
    Tình xa vời vợi ... Mình ơi
    Bao giờ chồng vợ có đôi hử Mình ?!
    Ơn trời, nở đóa hoa quỳnh
    Gửi hương cho gió, gửi tình trao anh

  3. #73
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Minh Hiền Xem bài viết
    Cảm ơn chị nhiều nhiều và... tương lai năm tới em sẽ có cục kim cương đó chị... Minh Hiền là tên hai cục cưng của em ghép lai đó

    Đêm gối chiếc tóc mềm buông xoã
    Ngoài hiên thềm mưa rả rích rơi
    Tình xa vời vợi ... Mình ơi
    Bao giờ chồng vợ có đôi hử Mình ?!
    Người vẫn nhớ khi tình tha thiết
    Kẻ dặm xa biền biệt vẫn mong
    Thương ai gối lẻ phòng không
    Câu thơ mặn ngọt xát lòng thế gian
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  4. #74
    Newbie Photobucket Minh Hiền's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    49
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Tình trái đắng, thơ thành mặn chát
    Điệu ru buồn, tiếng hát nỉ non
    Người ta còn nhớ hay không
    Duyên xưa thề nguyện vợ chồng trăm năm?!
    Ơn trời, nở đóa hoa quỳnh
    Gửi hương cho gió, gửi tình trao anh

  5. #75
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Minh Hiền Xem bài viết
    Cảm ơn chị nhiều nhiều và... tương lai năm tới em sẽ có cục kim cương đó chị... Minh Hiền là tên hai cục cưng của em ghép lai đó

    Đêm gối chiếc tóc mềm buông xoã
    Ngoài hiên thềm mưa rả rích rơi
    Tình xa vời vợi ... Mình ơi
    Bao giờ chồng vợ có đôi hử Mình ?!
    Cưng ,2 "cục cưng " là cục lớn dzí cục nhỏ ha hay là ...??? Chà ...thêm cục kim cương nhữa thì tuyệt quá .Chúc mừng Cưng

    Dù xa cách nhưng lòng mãi đợi
    Khắc khoải hồn vời vợi nhớ thương
    Em ơi tình biệt hai phương
    Nhưng ngày mai sẽ chung đường sánh đôi


    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  6. #76
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.502
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết


    Dù xa cách nhưng lòng mãi đợi
    Khắc khoải hồn vời vợi nhớ thương
    Em ơi tình biệt hai phương
    Nhưng ngày mai sẽ chung đường sánh đôi

    Hôm nay lên mạng ngồi thơ thẩn
    Buồn dâng sầu kín tận đáy lòng
    Sông kia dù đục,dù trong
    Chút tình bằng hữu ta mong nhớ nhiều.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  7. #77
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket THAI AN's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    239
    Thanks
    33
    Thanked 50 Times in 14 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Hôm nay lên mạng ngồi thơ thẩn
    Buồn dâng sầu kín tận đáy lòng
    Sông kia dù đục,dù trong
    Chút tình bằng hữu ta mong nhớ nhiều.
    Ngày đêm áo gạo với quan tiền
    Lặn ngụp bơi chìm chắc nổi điên
    Sông đời có lẽ chẳng hiền
    Thế nên mới chạy khắp miền giang san...
    Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội
    Hãy sống như đời núi, để vươn tới tầm cao
    Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng
    Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông...

  8. #78
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Vần thơ lạc nhịp từ dạo ấy
    Bần thần bứt rứt dậy trào tâm
    Một mình một bóng lặng câm
    Đi lên đi xuống âm thầm tựa ma

  9. #79
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Vần thơ lạc nhịp từ dạo ấy
    Bần thần bứt rứt dậy trào tâm
    Một mình một bóng lặng câm
    Đi lên đi xuống âm thầm tựa ma
    Vuờn hồng cũ la đà gió thổi
    Ngọn tình xưa chìm nổi ba đào
    Hững hờ cười nụ ai trao
    Để hồn tôi lạc mãi vào hư vô
    Sẽ còn có ngày mai

  10. #80
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Vuờn hồng cũ la đà gió thổi
    Ngọn tình xưa chìm nổi ba đào
    Hững hờ cười nụ ai trao
    Để hồn tôi lạc mãi vào hư vô
    Đời con sóng mãi bờ cát
    Dẫu ngàn năm chẳng nhạt chẳng phai
    Sá gì một chút sương mai
    Vương trên cành liễu mà hoài nghĩa xưa!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

Trang 8 / 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 67891018 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Nhớ Mùa Thu Hà Nội - Khánh Ly-Hồng Nhung song ca
    By chuột con in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 17-10-2009, 12:53 AM
  2. Song From A Secret Garden
    By Nhudadauyeu in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 25-09-2009, 06:50 PM
  3. Lệ Quyên - 20 song's
    By COCKOO in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 21-07-2009, 12:16 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •