Trang 4 / 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345614 ... LastLast
Bài 31 đến 40/191

Chủ đề: Song Thất Lục Bát

  1. #31
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    32
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Yêu mấy nẻo ? Vay rồi lại trả
    Biết tìm đâu ! Tây Hạ thiên duyên ?
    Biển kia ờ nhỉ ! Lắm thuyền
    Nhưng tìm đâu được ước nguyền kiếp xưa

    Trời lúc nắng lúc mưa khó đoán
    Mà lòng người ai đoạn ai chia
    Ca dao cá chậu lia thia
    Nào mơ có lúc lọt nia tới mình!
    Đông ki sốt một đời chiến đấu
    Gặp thơ tình lấu ngấu liu nghiu
    Có gì trong một tiếng yêu
    Mà sao lắm kẻ liêu xiêu thế này?

    Đời ai chẳng ăn mày cuộc sống
    Mở mắt không, nhắm mắt cũng không
    Nặng vai hai gánh tang bồng
    Thu tàn bếp lạnh bóng hồng nơi nao?

  2. #32
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Trích dẫn Trích dẫn của khỉ con Xem bài viết
    Khát khao

    Biển khát thèm hồn anh rực cháy
    Nén sóng chìm nơi đáy con tim
    Đam mê hoàn hảo anh tìm
    Bóng hình Kiều nữ cho mình anh yêu!

    Hoàng hôn buông nhuộm chiều đến tím
    Ảo giác buồn tắt lịm mơ hoang
    Bình minh thoảng thốt giật choàng
    Em tan trong ánh nắng vàng còn đâu!!!
    Còn đấy nhỉ! Mưa ngâu tháng bảy
    Đất trời kia ngúng nguẩy cầu vồng
    Cánh chim nối nhịp mùa trông
    Sụt sùi bong bóng vỡ trong dạ người !

  3. #33
    Member PhotobucketPhotobucket khỉ con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    90
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Còn đấy nhỉ! Mưa ngâu tháng bảy
    Đất trời kia ngúng nguẩy cầu vồng
    Cánh chim nối nhịp mùa trông
    Sụt sùi bong bóng vỡ trong dạ người !
    Đầu tuần

    Nắng đầu tuần hè khô khát bỏng
    Dận nát chiều hoang vắng hạ buông
    Ngậm mưa thả gió mi sương
    Nén đêm thật mỏng dạ hương say nồng

    Đầu tuần anh hong mây trải nắng
    Lửa tâm hồn thinh lặng cô liêu
    Nhẩn nha ghép nối mảnh chiều
    Vá hoàng hôn vỡ phượng thiêu cháy mình!!!

  4. #34
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Em lại về giữa chiều lộng gió
    Để mình anh ngồi đó đợi ai
    Nắng chiều buông xuống bờ vai
    Giận em nắng cũng muốn phai nhạt màu

    xí sớn tí
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  5. #35
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Em lại về giữa chiều lộng gió
    Để mình anh ngồi đó đợi ai
    Nắng chiều buông xuống bờ vai
    Giận em nắng cũng muốn phai nhạt màu

    xí sớn tí
    Chiều chưa khuất mưa đâu ập đến
    Mảnh tình riêng tấp tểnh bùi ngùi
    Ai kia mãi miết ngược xuôi
    Có nghe hương gió thoảng mùi nhớ mong?

  6. #36
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.500
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Chiều chưa khuất mưa đâu ập đến
    Mảnh tình riêng tấp tểnh bùi ngùi
    Ai kia mãi miết ngược xuôi
    Có nghe hương gió thoảng mùi nhớ mong?
    Mấy hôm nay trong lòng phấn khởi
    Đón bạn hiền ta đợi bấy lâu
    Đêm mai bạn bước lên tầu(bay)
    Sài Gòn trực chỉ Drem tầu ta phi.


    LH
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  7. #37
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Mấy hôm nay trong lòng phấn khởi
    Đón bạn hiền ta đợi bấy lâu
    Đêm mai bạn bước lên tầu(bay)
    Sài Gòn trực chỉ Drem tầu ta phi.


    LH
    Cũng đã lâu mong lần gặp Hạc
    Nghe đồn rằng hồn xác chia ly
    Đêm huyền từng giọt gởi đi
    Ngày xanh xao lại nhận về từng chai..

  8. #38
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    Cũng đã lâu mong lần gặp Hạc
    Nghe đồn rằng hồn xác chia ly
    Đêm huyền từng giọt gởi đi
    Ngày xanh xao lại nhận về từng chai..
    Buồn thơ thẩn lão hoài nhấp rượu
    Chén đắng cay tề tựu đủ đầy
    Kiểu này cho chóng qua ngày
    Phiêu diêu cực lạc tới ngay bây giờ.

  9. #39
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Người rong phố, đêm sương nhè nhẹ
    Tiết hạ về khe khẽ trên vai
    Có nghe thoang thoảng hoa nhài
    Về theo trong gió những ngày xa xưa

    Đèn nhạt bóng, ánh mờ chẳng bén
    Sao không về mà vén giấc mơ
    Để ta chờ đợi thẩn thờ
    Vần thơ dang dỡ bơ vơ nỗi lòng

    Nếu người biết, ta còn mong ngóng
    Chờ tin ai bên bóng đèn vàng
    Sao người chẳng đến hỏi han
    Để vần thơ khóc lỡ làng cô đơn ......
    Last edited by thuc sinh; 08-06-2009 at 11:59 AM.
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  10. #40
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    566
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Ðề: Song Thất Lục Bát

    Trích dẫn Trích dẫn của thuc sinh Xem bài viết
    Người rong phố, đêm sương nhè nhẹ
    Tiết hạ về khe khẽ trên vai
    Có nghe thoang thoảng hoa nhài
    Về theo trong gió những ngày xa xưa

    Đèn nhạt bóng, ánh mờ chẳng bén
    Sao không về mà vén giấc mơ
    Để ta chờ đợi thẩn thờ
    Vần thơ dang dỡ bơ vơ nỗi lòng

    Nếu người biết, ta còn mong ngóng
    Chờ tin ai bên bóng đèn vàng
    Sao người chẳng đến hỏi han
    Để vần thơ khóc lỡ làng cô đơn ......
    Hồ lặng gió chờn vờn bóng nguyệt
    Bên song thưa hao khuyết vóc mai
    Câu thơ nét chữ miệt mài
    Thiên di đã khuất gửi ai bây giờ

    Sương khuya phủ hoang mờ một lối
    Tiếng ru hời vời vợi trong đêm
    Lệ rơi đã mặn môi mềm
    Người đi có thấu nỗi niềm tương tư

    Đời cõi tạm thực hư trăm ngả
    Đã dặn lòng nẻo lạ chớ qua
    Vậy mà say lối nguyệt hoa
    Lòng trong giờ những xót xa đong đầy…
    Last edited by Triplec; 08-06-2009 at 12:15 PM.

Trang 4 / 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345614 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Nhớ Mùa Thu Hà Nội - Khánh Ly-Hồng Nhung song ca
    By chuột con in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 17-10-2009, 12:53 AM
  2. Song From A Secret Garden
    By Nhudadauyeu in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 25-09-2009, 06:50 PM
  3. Lệ Quyên - 20 song's
    By COCKOO in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 21-07-2009, 12:16 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •