Bài 1 đến 10/50

Chủ đề: Kịch bản phim: Nửa chừng cổ tích

Threaded View

  1. #34
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Kịch bản phim: Nửa chừng cổ tích

    ĐỌAN 61
    TRƯỚC CÔNG TY PHONG


    + TRƯA

    Tả cảnh: Phong bước ra cổng, nhác thấy My đang đứng đợi, Phong thản nhiên đi thẳng, lướt qua My như không hề quen biết. My lẳng lặng nhìn theo, nước mắt khẽ khàng rơi.

    Khôi ra sau Phong, trông thấy cảnh ấy cảm thấy tò mò, lúc đi ngang My hơi do dự, định nán lại hỏi điều gì đó, nhưng lại thôi, so vai cất bước.


    …….

    + CHIỀU (Tan sở)

    Tả cảnh: My lại đứng trước cổng công ty đợi Phong, Phong thản nhiên đi lấy xe và chạy qua My như không nhìn thấy. My buồn bã dõi nhìn theo. (Khôi lẳng lặng đứng yên phía trong cửa công ty quan sát)

    ………


    ĐỌAN 62
    NHÀ PHONG – SÁNG HÔM SAU


    Tả cảnh: My đứng trước nhà đợi Phong, Phong dắt xe ra khỏi nhà chuẩn bị đi làm, My nhìn Phong với đôi mắt buồn rười rượi. Phong thóang ngạc nhiên khi trông thấy My, rồi lại giả lơ đề máy xe…

    ĐỌAN 63
    QUÁN NHẬU – ĐÊM


    Khôi và Phong đang ngồi trong quán nhậu. Khôi dò hỏi.

    KHÔI


    - Ông với My có chuyện gì hả?

    Phong im lặng không nói, cầm ly uống một hơi. Khôi nhìn và khẽ lắc đầu, cũng cầm ly uống theo.

    PHONG


    - Tui đã luôn tin tưởng người ta, nhưng người ta lại làm tui thất vọng…

    KHÔI (nửa đùa nửa thật)

    - Có bồ khác rồi hả?

    PHONG

    - Thà vậy!

    KHÔI

    - Chứ làm gì thất vọng?

    PHONG (hơi tức giận)

    - Thà là yêu người khác, thà là bỏ tui, đằng này… lại cho tui 1 cái sừng… Tui đâu phải… con bò…

    Khôi súyt sặc bia trong miệng sau câu nói của Phong.

    KHÔI


    - Có nghiêm trọng vậy không pa?

    PHONG

    - Nếu bạn gái ông nói đã từng ngủ với thằng khác, ông thấy có nghiêm trọng không?

    KHÔI (gãi đầu)

    - Cũng hơi… nghiêm trọng.

    - (Tiếng nội tâm) Tự nhiên thấy… nhột ta…

    - Chỉ nói ngủ thôi hả? Biết đâu có lý do gì thì sao? Chắc gì ngủ chung đã có chuyện gì? Ông có hỏi kỹ không?

    PHONG

    - Nếu là ông ông có bình tĩnh để hỏi kỹ không? Mà có lý do gì để hai người không phải người yêu, không phải vợ chồng, lại… đi ngủ chung với nhau hả?

    KHÔI

    - Thật ra thì… Ừm.m…

    - Để tui kể ông nghe chuyện này…

    ĐỌAN 64
    BỜ BIỂN - ĐÊM


    My đi lang thang dọc bờ biển, nhắn một tin cho Phong trước khi tắt máy: “Thật khó tha thứ vậy sao anh?”….

    ĐỌAN 65
    QUÁN CAFÉ HÁT VỚI NHAU – ĐÊM


    My ngồi trong quán café hát với nhau bên bờ biển. Có anh chàng nọ vừa trình bày xong một ca khúc khá sôi động. Sau khi anh chàng đó rời sân khấu, không thấy MC xuất hiện mà nhạc mới lại trỗi lên, My khẽ mỉm cười.

    MY
    (Tiếng nội tâm)

    - Bài của Andy.

    Một giọng hát quen thuộc cất lên khiến My thóang ngạc nhiên.

    MY


    - Giọng giống Andy ghê.

    KHÁCH TRONG QUÁN ( xì xào)

    - Ai hát mà giọng giống Chấn Thiên quá.

    Vài tiếng “wow” vang lên lóang thóang và lớn dần… tiếng reo phấn khích rộ lên náo nhiệt, mọi người gần như đều xoay đầu nhìn ra cửa ra vào. My tò mò hơi xoay người nhìn theo, My tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Andy đã đứng trước mặt mình với nhánh Bằng lăng tím.

    My bối rối nhận nhánh Bằng lăng từ Andy không nói nên lời, mắt nhìn Andy không chớp. Andy khẽ mìm cười và bước lên sân khấu.

    Kết thúc bài hát, khán giả nữ ùa lên sân khấu chụp ảnh với Andy. Nán lại chụp hình một lát, Andy đi nhanh xuống dưới nắm tay My kéo ra khỏi quán.


    ĐỌAN 66
    BỜ BIỂN - ĐÊM


    (My và Andy đang ngồi trong xe, xe dừng bên bờ biển)

    MY

    - Thật khó tin quán café ấy hôm nay lại mời Andy đến biểu diễn.

    ANDY (phì cười)

    - Đâu có ai mời Andy đâu.

    MY

    - Vậy sao Andy lại có mặt ở đó?

    ANDY

    - Hôm nay Andy được mời biểu diễn trong Gala dinner của công ty Honda Việt Nam chiêu đãi khách VIP ở khách sạn Imperial. Diễn xong định dạo biển một tí tình cờ thấy My vào quán café đó.

    MY

    - Ngày mai không biết có tờ báo nào đưa tin ca sĩ Chấn Thiên… hái trộm hoa Bằng lăng trên đường phố Vũng Tàu không.

    Andy bật cười giòn.

    MY


    - Sao lại tặng hoa cho My giữa chỗ đông người còn kéo My đi nữa, không sợ scandal hả?

    ANDY (nhìn My dịu dàng)

    - Không sợ.

    ANDY (Đưa tay nắm khẽ sợi dây chuyền đeo trên cổ)

    - Andy muốn đền cho My lần My tặng quà cho Andy.

    MY

    - Ngốc qúa…
    Last edited by Sheiran; 24-08-2009 at 01:17 AM.
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

Chủ đề tương tự

  1. Phim hay: Bão Cát
    By voconhan in forum Phim tình cảm - Phim hài
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 23-05-2011, 11:06 PM
  2. Phim Vượt ngục - Cực hay
    By Boulevard in forum Phim hành động
    Trả lời: 9
    Bài cuối: 09-07-2010, 09:57 AM
  3. Bình chọn phim hay
    By Boulevard in forum Tin tức - Đời sống Điện ảnh
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 06-05-2010, 10:29 PM
  4. Xả súng như phim xã hội đen giữa Sài Gòn
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 4
    Bài cuối: 12-03-2010, 09:30 AM
  5. Tâm Sự Nữ Vương ( Nhạc phim Tây Du Ký )
    By Hoàng Lan in forum Nhạc nước ngoài Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 26-07-2009, 05:25 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •