ĐỌAN 58
PHÒNG MY – ĐÊM


My nằm gối đầu lên tay phong xem tivi.

PHONG


- Ba anh hôm nay đột nhiên quay sang ủng hộ anh rồi. Anh cảm thấy thật nhẹ nhỏm. Bây giờ anh không cần gì nữa. Được làm công việc anh yêu thích, gia đình vui vẻ, và có em bên cạnh.

Phong xoay người xoa nhẹ lên má My.

PHONG


- Chắc mình nên tính đến chuyện làm đám cưới em ha.

My mỉm cười áp đầu vào ngực Phong.

PHONG


- Suốt đời này, em không được làm gì có lỗi với anh đâu đó.

MY

- Ví dụ?

PHONG (nửa đùa nửa thật)

- Không được nhắn tin nhiều với người đàn ông khác, không được nghe điện thoại lâu từ một người đàn ông nào đó ngoài anh, nếu không phải là lí do công việc.

My đấm khẽ lên người Phong phì cười.

MY


- Ít kỷ quá.

Phong nắm tay My lại.

PHONG


- Ừ, ít kỷ lắm. Đi chung xe cũng không được.

MY (buột miệng)

- Vậy nếu ngủ chung phòng với người đàn ông khác thì sao?

Phong nghiêm nét mặt.

PHONG


- Anh sẽ… giết em!

Phong chợt từ từ ngồi dậy.

PHONG


- Sao tự nhiên em lại nói như vậy?

MY
(thóang bối rối, ngồi dậy theo)

- Em chỉ giả sử thôi mà.

Phong bỏ hai chân xuống giường, nét mặt nghiêm túc hẳn.

PHONG


- Em chưa bao giờ nói giỡn kiểu này.

Phong bước hẳn xuống giường, đứng thẳng, nhìn vào mắt My không chớp.

PHONG


- Em giấu anh điều gì đúng không?

My thấy hơi hỏang sợ, nhìn Phong không nói. Phong hơi nhấn giọng.

PHONG


- Em đã từng ngủ với người đàn ông khác sao?

My thóang do dự, sự hỏang sợ tăng lên, khe khẽ gật đầu. Cái gật đầu của My như luồng điện chạy dọc người Phong, cả người Phong từ từ chuyển sang sự phẫn nộ, không dằn được, Phong tát vào mặt My “Bốp” một cái, nhìn vào mặt My đầy căm giận một lần nữa rồi đi thẳng ra khỏi phòng, kèm theo cái đóng cửa “Ầm” đầy nóng nảy.

My lẳng lặng nhìn theo, nước mắt đổ dài xuống 2 gò má, từng tiếng nấc bật lên tức tưởi, xót xa.


ĐỌAN 59
PHÒNG PHONG – PHÒNG ÔNG HÙYNH - ĐÊM


Miêu tả bằng hình ảnh cảnh Phong bực tức đi tới đi lui, la hét, đập phá mọi thứ trong phòng.

Bên phòng mình, nghe tiếng đổ vỡ, ông Hùynh đang ngủ giật mình ngồi bật dậy.

ÔNG HÙYNH
(tự nói với mình)

- Thằng này có cách diễn đạt niềm vui cũng khác người nữa.

ĐỌAN 60
NHÀ ÔNG TRẦN – SÁNG


Ông Trần và Duy đang ngồi ăn sáng với nhau. Vừa ăn, ông Trần vừa từ tốn.

ÔNG TRẦN


- Mất bao lâu để chuẩn bị cho kế họach DDOS hả con?

Duy súyt phun thức ăn ra khỏi miệng, ngước cặp mắt ngây ngô lên nhìn ba mình.

ÔNG TRẦN
(Vẫn tỏ vẻ bình thản)

- Ba đóan chắc mất thời gian lắm. Sử dụng server nước ngoài để đánh ngược về webside có server đặt ở Việt Nam, thật không đơn giản.

Duy tròn mắt ngậm nguyên thức ăn trong miệng nhìn ông Trần không chớp.

ÔNG TRẦN


- Cái thằng dò ra IP chính xác của con, nó cũng là 1 thằng không đơn giản. Ba và ba của nó định xắp xếp cho 2 thằng không đơn giản này gặp nhau. Nếu có hứng thú thì cùng lập công ty về Networking gì đó, xem có làm nên trò trống gì không. Con thấy sao?

Duy chuyển ánh mắt từ ngạc nhiên sang rạng rỡ, nhai nhanh thức ăn trong miệng, nắm tay lại hạ mạnh chỏ:

DUY


- Yeah!