ĐỌAN 55
CTY HƯNG TRẦN – SÁNG
(Phòng giám đốc)

Phong đặt một tờ giấy lên bàn làm việc trước mặt ông Trần.

PHONG


- Đây là IP và địa chỉ thuê bao của hacker đã tấn công vào webside của công ty mình mà chúng cháu vừa tìm được. Cháu đợi điện thoại của chú trước khi làm báo cáo cho công ty.

Không vội coi, ông Trần vui vẻ bắt tay và tiễn Phong ra cửa.


- Cảm ơn Phong và các bạn nhiều lắm.

Trở lại bàn làm việc, ông Trần thỏai mái ngồi tựa lưng ra ghế và cầm tờ giấy lên xem. Xem xong, ông từ từ ngồi thẳng người dậy, nét đăm chiêu hiện rõ trên khuôn mặt.

ĐỌAN 56
TRƯỚC CÔNG TY PHONG – TRƯA


Phong cùng đồng nghiệp vừa ra khỏi công ty chuẩn bị đi ăn trưa, Phong ngạc nhiên khi thấy My đang đứng chờ ở vỉa hè.

PHONG


- Ủa, sao em đến đây?

My mỉm cười kéo nhẹ áo Phong nghiêng về phía mình, kề vào tai Phong nói nhỏ.

MY


- Vì… em nhớ anh.

Vừa lúc đó, Khôi cũng vừa ra tới, Khôi và My ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau. Phong xoay người qua, thấy Khôi, Phong giới thiệu.

PHONG


- Đây là Khôi, mới vào công ty anh hơn 1 tháng, làm bên phòng software. Hôm nay anh và Khôi có hẹn đi ăn trưa mừng sự cộng tác đầu tiên thành công tốt đẹp, em tới mà không báo trước, sẵn mình đi chung nghe.

Khôi cười xã giao pha chút hứng thú, My cười bối rối.

MY


- Cũng được.

KHÔI
(tiếng nội tâm)

- Đúng là Sài gòn ngõ hẹp.

ĐỌAN 57
NHÀ PHONG – CHIỀU


Ông Hùynh và ông Trần đang ngồi đối diện nhau ở phòng khách. Ông Trần nhấp ly trà, chậm rãi.

ÔNG TRẦN


- Anh thấy đó! Con với cái. Tôi không ngờ hacker làm công ty mình điêu đứng lại là thằng con quí hóa.

ÔNG HÙYNH


- Nói đi cũng phải nói lại. Qua sự việc này mới thấy, thằng nhỏ cũng giỏi.

ÔNG TRẦN (bật cười)

- Anh nói cũng phải. Mình bây giờ không theo kịp tụi nhỏ, suy nghĩ chắc cũng lạc hậu phần nào rồi.

Phong vừa đi làm về, bước vào, gật đầu chào 2 ông. Ông Trần ngạc nhiên, đưa tay chỉ về phía Phong, định nói điều gì đó nhưng lại quay qua nhìn ông Hùynh. Ông Hùynh giới thiệu xã giao.

ÔNG HÙYNH


- Đây là Phong, con trai tôi.

PHONG


- Chào chú Trần. Không ngờ chú là bạn của ba cháu. Chú và ba cháu nói chuyện, cháu xin phép lên phòng trước.

Ông trần gật đầu tỏ vẻ hài lòng, quay sang ông Hùynh vui vẻ.

ÔNG TRẦN


- Tình cờ thật, hai thằng nhỏ, một thằng đấm, một thằng xoa.

ÔNG HÙYNH

- Anh nói sao? Tôi không hiểu?

ÔNG TRẦN

- Trưởng nhóm khắc phục sự cố Anti-Networking cử qua công ty tôi hôm đó, là con trai anh.

ÔNG HÙYNH
(Không giấu được sự ngạc nhiên)

- Vậy sao?

ÔNG TRẦN

- Chắc thằng Phong không biết tôi và anh quen nhau, nên không kể.

ÔNG HÙYNH (cười giả lả)

- Chắc vậy.

Ông Trần chìa tay về phía ông Hùynh.

ÔNG TRẦN


- Chúc mừng anh, anh không những là một doanh nhân thành đạt, còn là một người cha rất thành công, tôi còn phải học hỏi ở anh nhiều đó.

ÔNG HÙYNH
(vỗ lên tay ông bạn già cười khà khà)

- Anh quá lời rồi. Sắp tới, chắc tôi với anh nên bàn về kế họach hợp tác mở một công ty chuyên về Networking là vừa.

Hai ông bạn già cùng nhìn nhau cười sảng khoái.