ĐỌAN 49
QUÁN CAFÉ – SÁNG


Duy, Thanh, Khôi đang ngồi trong 1 quán cafe

DUY


- Tối qua sao rồi? Làm gì sáng giờ mặt mày như cái mâm dzậy?

THANH

- Chắc bị… bóc lột dữ quá.

Duy và Thanh cùng phá lên cười.

Khôi vẫn im lặng không nói gì, như mãi nhìn vào một khỏang không vô định.

Duy đạp vào chân Khôi.


DUY

- Nói gì coi mậy.

KHÔI

- Có gì đâu mà nói.

THANH (giọng chậm rãi)

- Sáng nay tụi tao thức sớm đâu phải ra đây để ngồi nhìn mày.

KHÔI

- Chiều nay tao mời tụi mày đi nhậu.

DUY (ngạc nhiên)

- Hòanh tráng dzậy? Đi nhậu mới kể được hả.

KHÔI

- Kể cái đầu mày. Quân tử nhất ngôn. Chiều nay tao… rửa tay gác kiếm. Không “gái gú” gì nữa.

Duy và Thanh đồng thanh kêu lên

- Nghiêm trọng vậy sao?

THANH (đùa cợt)

- Thử lại lần nữa coi, bỏ cuộc sớm vậy.

KHÔI (hơi cao giọng)

- Tao đâu có ưa bà chằn lửa đó, thử làm gì.

Thanh và Duy đưa mắt nhìn nhau.

KHÔI


- Bạn của tụi mày chẳng qua muốn thay đổi không khí một chút. Tụi mày nữa, cũng nên kiếm việc gì làm đi, chơi cũng có nhiều cách, ở không đi chơi hoài cũng chán lắm. Tự kiếm tiền chơi mới sướng chứ.

Một lần nữa, Thanh và Duy lại đưa mắt nhìn nhau.

DUY
(Tỏ vẻ suy tư)

- Tao nghe mẹ tao nói, đàn ông đến giai đọan nào đó sẽ thay đổi vì một người đàn bà.

THANH (gật gù)

- Trước đây tao cũng nghe nói vậy, mà không tin.

DUY

- Chuẩn bị tinh thần tháng sau… uống bia tươi, ăn bắp xào… dài dài.

KHÔI

- Sao vậy?

DUY

- Thì mày nói tự kiếm tiền để ăn chơi đó mà.

Duy và Thanh bật cười khoái chí.


ĐỌAN 50
NHÀ KHÔI - TRƯA


Mẹ Khôi đang ngồi đọc báo ở phòng khách, dựng chiếc Harley trước cửa, Khôi bước vào nói luôn.

KHÔI


- Mẹ, mai mua cho con chiếc xe mới.

Mẹ Khôi để tờ báo xuống bàn, ngạc nhiên.

MẸ KHÔI

- Con đi đâu thì dùng xe của ba được rồi, mua thêm xe làm gì?

KHÔI

- Con nói mua xe máy mà?

MẸ KHÔI

- Gì? Xe con có vấn đề à?

KHÔI

- Xe đó không dùng để đi làm được, mua chiếc nào lịch sự một chút.

Ba Khôi vừa từ trên lầu bước xuống, nghe câu nói của Khôi cũng thóang giật mình, để mặc 2 ông bà đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, Khôi bỏ về phòng.

Ba Khôi đến salon ngồi đối diện vợ.

BA KHÔI


- Hôm nay lại có chuyện gì hả bà?

MẸ KHÔI

- Ai biết nó, tự nhiên đòi mai mua chiếc xe nào lịch sự để đi làm gì đó.

BA KHÔI

- Nó chơi chưa chán đâu, làm ăn gì.

MẸ KHÔI

- Nhưng hồi nào giờ nó đâu có chủ động nói sẽ đi làm.

BA KHÔI

- Bà từng tuổi này rồi, còn dễ… bị nó dụ vậy sao.

Mẹ Khôi liếc khẽ chồng, vờ như giận dỗi.

ĐỌAN 51
QUÁN CAFÉ - SÁNG


Ông Hùynh và ông Trần đang ngồi uống café với nhau thì ông Trần có điện thoại.


THƯ KÝ

- Thưa giám đốc, trang mua bán trực tuyến của công ty chúng ta gặp sự cố rồi.

ÔNG TRẦN


- Chuyện gì?

THƯ KÝ

- Sáng nay, tòan bộ email của phòng kinh doanh đều bị spam đồng loạt, không thể nhận được email thông báo đơn đặt hàng của khách. Trang mua bán trực tuyến thì gần như bị đóng băng, hiển thị giao diện nhưng không thể vào xem nội dung được.

ÔNG TRẦN

- Bên IT giải quyết thế nào?

THƯ KÝ

- IT báo chỉ có thể đóng webside để tạm thời ngăn chặn tình trạng này, nhưng như vậy về mặt khách hàng… không được tốt cho lắm.

ÔNG TRẦN

- Lập tức điện thoại cho công ty Anti-Networking, nhờ họ cho người xuống kiểm tra, tôi sẽ đến công ty ngay.

THƯ KÝ

- Dạ!

Quay qua ông Hùynh, ông Trần khẩn trương.

ÔNG TRẦN

- Trang mua bán trực tuyến của công ty tôi chắc gặp vấn đề quan trọng rồi. Tôi phải ghé qua công ty xem sao.

ÔNG HÙYNH


- Uh, anh về xem thử đi, tôi cũng vào công ty một chút.