Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/16

Chủ đề: Mừng

  1. #1
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Mừng

    Mừng..!

    Mừng nhiều thân hữu tụ về đây
    Mừng đón Vườn thơ tại chốn này
    Mừng lối riêng ta –“không ở đợ”
    Mừng nhà chính chủ- “chẳng ăn mày”
    Mừng cho giấc mộng tròn vành vạnh
    Mừng bởi cơn mơ hóa đủ đầy
    Mừng bạn chung tay vầy yến tiệc
    Mừng người đồng tiếng thả lời hay..
    Last edited by Khuyết; 11-05-2009 at 10:17 PM.

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của MeKong Xem bài viết
    Mừng..!

    Mừng nhiều thân hữu tụ về đây
    Mừng đón Vườn thơ tại chốn này
    Mừng lối riêng ta –“không ở đợ”
    Mừng nhà chính chủ- “chẳng ăn mày”
    Mừng cho giấc mộng tròn vành vạnh
    Mừng bởi cơn mơ hóa đủ đầy
    Mừng bạn chung tay vầy yến tiệc
    Mừng người đồng tiếng thả lời hay..
    Mêkông, nick mới...nhưng chắc người cũ nhỉ? Chúc bạn vui trong ngôi nhà mới nhé!
    PL họa với bạn nhé!

    Cùng

    Cùng hát cùng cười ở chốn đây
    Cùng ươm hạnh phúc với nơi này
    Cùng xây nhà mới nên hình dạng
    Cùng dựng vườn xưa tỏ mặt mày
    Cùng chị vần thơ gieo nghĩa thẳm
    Cùng anh nét họa vẽ tình đầy
    Cùng vui với bạn chân thành nhé
    Cùng mãi lâu dài vọng tiếng hay

    PL 12.5.09
    Last edited by phale; 12-05-2009 at 03:00 PM.

  3. #3
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Mêkông, nick mới...nhưng chắc người cũ nhỉ? Chúc bạn vui trong ngôi nhà mới nhé!
    PL họa với bạn nhé!

    Cùng

    Cùng hát cùng cười ở chốn đây
    Cùng ươm hạnh phúc với nơi này
    Cùng xây nhà mới nên hình dạng
    Cùng dựng vườn xưa tỏ mặt mày
    Cùng chị vần thơ gieo nghĩa thẳm
    Cùng anh nét họa vẽ tình đầy
    Cùng vui với bạn chân thành nhé
    Cùng mãi dài lâu vọng tiếng hay

    PL 12.5.09
    Tks bạn. Mình chỉ là khách vãng lai học hỏi thôi, không cũ mới chi đâu. Chỉ có điều, bạn mà gọi mình bằng huynh thì mình còn có động lực để năng ghé qua.

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Mêkông, nick mới...nhưng chắc người cũ nhỉ? Chúc bạn vui trong ngôi nhà mới nhé!
    PL họa với bạn nhé!

    Cùng

    Cùng hát cùng cười ở chốn đây
    Cùng ươm hạnh phúc với nơi này
    Cùng xây nhà mới nên hình dạng
    Cùng dựng vườn xưa tỏ mặt mày
    Cùng chị vần thơ gieo nghĩa thẳm
    Cùng anh nét họa vẽ tình đầy
    Cùng vui với bạn chân thành nhé
    Cùng mãi dài lâu vọng tiếng hay

    PL 12.5.09
    Hoạ

    Hoạ bướm hoạ mây hoạ tháng ngày
    Hoạ vần hoạ chữ hoạ men say
    Hoạ sương hoạ khói ôm mầm gió
    Hoạ nước hoạ trăng vịn cỏ cây
    Hoạ anh hoạ chị buông duyên đó
    Hoạ lá hoạ cây thả tình này
    Hoạ muôn câu hát vui hội ngộ
    Hoạ triệu tiếng ca thắm dựng xây

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của MeKong Xem bài viết
    Tks bạn. Mình chỉ là khách vãng lai học hỏi thôi, không cũ mới chi đâu. Chỉ có điều, bạn mà gọi mình bằng huynh thì mình còn có động lực để năng ghé qua.
    Oh, thế thì PL chào huynh nhé. Mong huynh thường ghé treo thơ và gắn bó dài lâu với nơi này.

  6. #6
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Hoạ

    Hoạ bướm hoạ mây hoạ tháng ngày
    Hoạ vần hoạ chữ hoạ men say
    Hoạ sương hoạ khói ôm mầm gió
    Hoạ nước hoạ trăng vịn cỏ cây
    Hoạ anh hoạ chị buông duyên đó
    Hoạ lá hoạ cây thả tình này
    Hoạ muôn câu hát vui hội ngộ
    Hoạ triệu tiếng ca thắm dựng xây

    Cám ơn anh votinh đã viếng thăm và họa thơ. Hôm nay MK em chưa uống nên khất nợ anh nhé.

    MK copy bài thơ Đường làm theo kiểu thơ Bút Tre để cả nhà relax chơi:

    Cô Dạ Thảo (nhà ở đường Điện Biên Phủ, gần cầu Văn Thánh) là người rất mến khách. sân thượng nhà chị luôn là nơi tiếp đãi bạn văn chương đến từ khắp mọi nơi. Trên đó có trang trí hoa kiểng, đồ mỹ thuật, cây kiểng, dàn bầu và đặc biệt là có bụi chuối.
    Một buổi cao hứng, các thi sĩ trong CLB UNESCO thơ Đường các tỉnh phía Nam đề xuất làm thơ ĐL kiểu Bút Tre. Thế rồi bất chợt ai đó xướng lên 1 câu, lần lượt có người đáp. Cuối cùng thì có 1 bài thơ vui như sau:


    BỤI CHUỒI NHÀ EM


    Sân thượng nhà em có bụi chuồi
    Tới lui thăm viếng đã dăm buôi
    Mát lòng người đẹp còn xanh tóc
    Mỏi gối nhà thơ đã có tuồi
    Quả chín bao chàng đang ngấp nghé
    Hương thơm mấy chú ráng đeo đuồi
    Về nhà mơ tưởng tương tư mộng
    Sân thượng nhà em có bụi chuồi

    (Nhiều tác giả)

    Theo NT

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default

    Chờ hoài không thấy thơ đường luật mà chỉ thấy bài thơ "bụi chuồi". Hì hì, không biết nói sao luôn. Đọc xong muốn ngọng.
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  8. #8
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Chờ hoài không thấy thơ đường luật mà chỉ thấy bài thơ "bụi chuồi". Hì hì, không biết nói sao luôn. Đọc xong muốn ngọng.
    Tại Votinh cả đấy, không chịu làm thơ Đường nên topic mới vắng thế này.

    Lỡ..

    Lỡ rồi đành cố quên
    Bởi chữ ái sao đền
    Mộng tiễn lòng không đặng
    Mơ lìa dạ chẳng yên
    Vần thơ chìm khổ lụy
    Con chữ ngập ưu phiền
    Nặng bước mai này nữa
    Bẽ bàng với tủi duyên..

  9. #9
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của MeKong Xem bài viết

    Cám ơn anh votinh đã viếng thăm và họa thơ. Hôm nay MK em chưa uống nên khất nợ anh nhé.

    MK copy bài thơ Đường làm theo kiểu thơ Bút Tre để cả nhà relax chơi:

    Cô Dạ Thảo (nhà ở đường Điện Biên Phủ, gần cầu Văn Thánh) là người rất mến khách. sân thượng nhà chị luôn là nơi tiếp đãi bạn văn chương đến từ khắp mọi nơi. Trên đó có trang trí hoa kiểng, đồ mỹ thuật, cây kiểng, dàn bầu và đặc biệt là có bụi chuối.
    Một buổi cao hứng, các thi sĩ trong CLB UNESCO thơ Đường các tỉnh phía Nam đề xuất làm thơ ĐL kiểu Bút Tre. Thế rồi bất chợt ai đó xướng lên 1 câu, lần lượt có người đáp. Cuối cùng thì có 1 bài thơ vui như sau:


    BỤI CHUỒI NHÀ EM


    Sân thượng nhà em có bụi chuồi
    Tới lui thăm viếng đã dăm buôi
    Mát lòng người đẹp còn xanh tóc
    Mỏi gối nhà thơ đã có tuồi
    Quả chín bao chàng đang ngấp nghé
    Hương thơm mấy chú ráng đeo đuồi
    Về nhà mơ tưởng tương tư mộng
    Sân thượng nhà em có bụi chuồi

    (Nhiều tác giả)

    Theo NT

    Hihi...cảm ơn huynh mang bài thơ này về....bài thơ thú vị lắm huynh...

    Cớ chi...

    Cớ chi nhớ mãi cái cây chuồi
    Lấp ló bên hè đã mấy buôi
    Sáng vác bình sang phun nước, thuốc
    Tối đem bút lại khắc tên tuồi
    Quả còn xanh chát đừng toan bẻ
    Hương vẫn mờ xa chớ cố đuồi
    Còn lắm ngòai kia hoa cỏ lạ
    Cớ chi nhớ mãi cái cây chuồi


  10. #10
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Mừng

    Ocean có bài này hôm trước post bên kia, bây giờ copy về xin post nhờ bác Dòng sông nha. Bác mà có khó chịu thì em vẫn post. Đằng nào thì sông mà chẳng chảy ra biển.

    Tặng...tôi...!

    Đừng nhớ thêm gì chuyện mất nhau
    Đừng ôm bạc bão tựa phai màu
    Đừng như tia sáng soi cây bụi
    Đừng ngỡ màn đen ẩn cỏ lau
    Đừng vội quên ai hình bóng nhỏ
    Đừng tàn nhớ lệ mắt em sâu
    Đừng say khi rượu còn chưa rót
    Đừng bước hai mình với khổ đau..

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •