-
Newbie
Ðề: Em xa rồi...
Đêm nằm trằn trọc
Chẳng biết nghĩ gì
Mất mát điều chi
Tự dưng muốn khóc
Ở trường đại học
Chắc em cũng buồn
Cũng nhớ về luôn
Ngày xưa hai đứa
Trăng qua khe cửa
Mừng sinh nhật anh
Nước mắt lăn nhanh
Mãi không quên được
Đường đời xuôi ngược
Ta sẽ về đâu
Những gì cho nhau
Niềm đau chôn dấu
TNĐ
Last edited by Vô Song; 13-08-2009 at 09:55 PM.
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn