Mẹ vợ!
Tôi hỏi ông bạn làm luật sư: "Hình phạt cao nhất đối với người lấy hai vợ là gì?"
Ông ta đáp: "Là có hai bà mẹ vợ."
(St)
Mẹ vợ!
Tôi hỏi ông bạn làm luật sư: "Hình phạt cao nhất đối với người lấy hai vợ là gì?"
Ông ta đáp: "Là có hai bà mẹ vợ."
(St)
Lại phạt
Một anh chàng được bạn bè rủ đi nhậu, nhưng anh ta đến hơi muộn. Khi vừa bước vào, tất cả bàn
nhậu đồng thanh hô lên:
- Ðến muộn ! Phạt! Phạt!.
Thế là anh ta uống một cốc rượu phạt, rồi lại bị "phạt" tiếp, cốc thứ ba, thứ tư liên tục được rót ra ...
Tan tiệc, trên đường về nhà, anh ta dừng xe ở quá đèn đỏ. Thế là bị cảnh sát giao thông chặn lại:
- Anh bị phạt.
Anh ta thở dài:
- Lại phạt à? Thôi thì chơi tới bến, rót đi!
Rượu
Anh chàng nọ về đến nhà khi đã khuya và say mèm. Anh ta phát hiện ra chiếc chìa khoá cửa đã không còn trong túi quần.
Chàng say bèn ném một viên đá lên cửa sổ phòng ngủ để đánh thức vợ và bảo ném cho anh ta chìa khoá. Người vợ làm theo đúng yêu cầu của anh ta. Nhưng nửa giờ sau, chị vẫn không thấy chồng đâu. Chị ta lại ló đầu ra ngoài cửa sổ và hỏi:
- Có lẽ anh muốn em ném xuống luôn cho anh cả cái lỗ khoá nữa hả?
Đau đẻ từ khi cưới
Bác sĩ sản khoa đang khám cho một người phụ nữ đau đẻ. Mãi vẫn chưa thấy các triệu chứng khác, ông cau mày hỏi anh chồng:
- Vợ anh đau lâu chưa?
- Thú thực, thưa bác sĩ, tôi cũng... không biết chắc ạ.
- Anh thật vô tâm, thế cô ấy gào thét như thế này bao lâu rồi?
- Dạ, từ khi chúng tôi lấy nhau ạ!
Lợi hay hại?
Vợ bực bội nói với chồng đang say khướt:
- Sao anh cứ uống bia hoài vậy? Uống bia nhiều hại tim, hại gan, hại thận, hại đủ thứ!
- Em chỉ thấy cái hại mà không thấy được cái lợi của bia.
- Lợi gì mà lợi?
- Lợi... tiểu!
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Chim có ê không ?
Một cô nhà quê vào công an đăng ký kết hôn
Chị cán bộ công an hỏi
- Lấy chồng lần đầu hả ?
Chị nhà quê:
- Dạ lần đầu
Chị cán bộ:
- Tên gì, ở với nhau từ bao giờ ?
Chị nhà quê:
-Dạ Nguyễn Thị Chim, mới ở với nhau tối hôm qua
Chị cán bộ:
- Mới ở với nhau tối hôm qua à, Chim có ê không ?
Chị nhà quê đỏ mặt ấp úng không nói gì, chị cán bộ bực mình gằn giọng:
- Tôi hỏi chị Chim có ê không !
Chị nhà quê thẹn thùng thỏ thẻ:
- Dạ lúc đầu cũng hơi ê ..ê ...
Chị cán bộ tức quá quát lên
- Tôi hỏi chị tên Chim không có chữ ê hay là tên Chiêm có chữ ê ? Mắc mớ gì đến lúc đầu với sau. Vớ vẫn !
(st)