Bài 1 đến 10/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Câu chuyện của ông.

    - Khi chia tay em ở sân bay, tôi chỉ còn kịp lấy số phone tg của em và clb. Trong lòng tôi vô cùng buồn bã, và chán chường nhìn theo bóng em lên xe tx đi mất.

    - Sau đó tôi điều tra ra nơi em sắp đến, thì ra đó là hòn đảo nằm vể phía cực nam của NM. Tôi biết nơi đó rất an bình, người dân hiền lành và hiếu khách, nên tôi cũng yên tâm cho em.

    - Tôi tự nhủ sẽ thu sếp công việc rồi mấy ngày nữa đến đó đón em đi chơi, xong linh tính tôi như cảm thấy có điều gì ko ổn, tôi gọi cho em thì em ko nghe phone, sau đó tôi gọi cho tg thì nghe he kể lại hoàn cảnh của em. Tôi nghe nói nơi ở của em nhà vệ sinh và nhà tắm của em như thời đại cổ xưa, căn nhà tạm của em hoang phế điêu tàn đến nỗi he cũng phải hoảng sợ bỏ chạy.

    - Tôi nghe he miêu tả đến đâu, tôi lo lắng và thương em đến đó. Tôi chỉ còn biết cố gắng xong công việc để đến nơi đó lo cho em, hoặc đưa em về nơi tôi ở.

    - Sau 3h hành trình, thì tôi đến hòn đào bờ đông này, hỏi thăm mọi người về em, họ chỉ ngôi nhà đó cho tôi. khi tôi vừa bước chân vào nhà, thì vấp phải hai cô bé đang chạy như ma nhập ...

    - , sau đó hai cô bé dẫn tôi lên trên phòng của em, thì thấy em nằm bất động, trên mu bàn tay có vết rắn cắn.

    - Sinh trưởng ở vùng NM này, tôi biết đó là giống rắn biển, bé con xong rất độc, nọc của nó có thể giết người trong nháy mắt. Lúc đó tôi chỉ kịp lấy chiếc quần bó của em buộc chặt lấy bắp tay, và dùng miệng mút những nọc độc đó ra ngoài.

    - Sau đó thấy mu bàn tay của em đỡ đen, tôi dùng tất cả sức mạnh của tôi vuốt từ khủy tay của em xuống và cố gắng nặn thêm máu độc ra ngoài, rồi tôi đặt lên vết rắn cắn miếng da của con tê giác để hút nốt nọc độc của rắn, và tôi cứ giữ tay em như thế cho đến khi em tỉnh dậy.

    - Lee! Sao em đến nơi này? Sao em đày đọa bản thân em như thế? Để trừng phạt tôi? Vì em nghĩ tôi đang say nắng với cô bạn les của em?

    - Yes, Khi em chụp hình tôi với cô bạn của em, nghe em nói, nào gần tí nữa nào, nào vai kề vai chút nữa nào...Tôi có chọc tức em, bằng những nụ cười...Nhưng tôi thề với em, tôi ko hề đụng chạm đến she.

    - Yes, bạn của em có xinh đẹp, có khéo léo... ..., xong với địa vị của tôi, mỗi ngày tôi gặp biết bao nhiêu người đàn bà nhứ thế đó,ai tôi cũng cảm...cũng say...thì có mà ốm à...( Trình của Oa chỉ dịch được như thế)

    - Ko, tôi ko thích she, cũng ko ghét she, vì ko có một ấn tượng về she...Bởi vì em, vì tình cảm tôi dành cho em lúc nào cũng đầy ắp trong trái tim tôi, như một quả bóng phồng hơi, chỉ chờ để nổ tung...

    - Mệt mỏi, tôi xua tay ra hiệu ông stop.
    Last edited by OA _ NỮ; 13-08-2010 at 09:19 PM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  2. Có 9 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Lão K (14-08-2010),NHAT NGUYET (14-08-2010),Nhím con (14-08-2010),Nhudadauyeu (14-08-2010),Phu sinh (15-08-2010),Sheiran (14-08-2010),TeacherABC (13-08-2010),Triplec (13-08-2010),yeu100C (13-08-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •