UI, Nhìn chim há mỏ kìa, dễ thương quá. LK chụp xoá phông điệu nghệ nhỉ, ON chưa chụp được như thế....
Trình giỏi, mẫu đẹp...Tạo ra sản phẩm ....Chất lượng.![]()
UI, Nhìn chim há mỏ kìa, dễ thương quá. LK chụp xoá phông điệu nghệ nhỉ, ON chưa chụp được như thế....
Trình giỏi, mẫu đẹp...Tạo ra sản phẩm ....Chất lượng.![]()
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Wow, lens gì đó LK? Liệu lens 70-200 của ON có chụp được thế ko? Để năm nay, ON mang ra trước cửa nhà chụp, năm nào cũng được coi biểu diễn mb ở bờ hồ. Hi vọng năm nay có L đẹp, chụp được ra thành phẩm đẹp.
UI, Chim nào của LK nhìn ra cũng hấp dẫn cả.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Lại một buổi chiều đi dạo thử máy. Rất thoả mãn với cái máy này, nhưng ko biết bao giờ mới thoả mãn với chính mình.
Đây là CLB mà trước kia ON hay tham gia, giờ ko còn nữa, xong vẫn được đi ké với bạn bè tới đây.
Tập lái cano và thuyền.
Lần đâu tiên thử chụp len70-200 lấy DOF
Vãn lén 70-200
Đám cưới của người Do thái.
Chân Dung Oa Nữ đi bụi
![]()
Last edited by OA _ NỮ; 12-07-2010 at 10:15 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Vừa lướt NR, vừa sắp đồ cho một chuyến đi xa 1 tháng. Trong lòng thật háo hức, xong hình như ko mấy vui lắm. Cảm giác ko giống như mỗi khi về VN.
Lên mạng coi thông tin của những nơi mình đến, để còn sắp xếp những thứ đồ dùng cần thiết. Mình vốn dễ trong vấn đề ăn uống ,xong vẫn phải chuẩn bị một mớ mì gói, cf, trà, đồ ăn khô...
Hỏi một người bạn, he nói ko nên đeo nữ trang, đồng hồ đắt tiền...
Mình biết điều đó mà, mình ko sợ lắm về vấn đề an ninh, vì mình đã đăng ký sẵn tua gai rồi. Tất cả thông tin về him làm mình yên tâm.
He vọng một tháng lang thang, sống bụi sẽ làm mình nguôi ngoai đi những chuyện buồn bã mà mình chịu đựng trong thời gian qua.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Chị ơi, chị sắp đi đâu mà đi lâu thế, có phải Châu Phi không? Chụp nhiều ảnh cho em và mọi người xem với nhé. Những khi buồn Triplec cũng chỉ thích đi lang thang để chụp ảnh thôi. Một tháng đi bụi chắc sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị lắm chị nhỉ.
Em chúc chị có chuyến đi xa thật vui.
Thông thường thì buổi sáng ngủ dậy lướt qua NR bằng điện thoại rồi đi chợ, đi làm... Nhưng hôm nay trái với thông lệ, B nhẩy vội vào máy tính để kịp chúc chị 1 chuyến đi bụi thật vui vẻ vì đọc được tâm trạng không được vui và háo hức, lẽ ra nên có với 1 chuyến đi xa. B cũng đã từng ở cảm giác như chị, hụt hẫng và buồn bã trước 1 chuyến đi bởi lẽ vừa chia tay người yêu hay 1 người bạn... Không biết chị Oa có buồn vì lý do như B không... Có những cái mà mình đã quen, đã thân nhưng tự nhiên vì 1 lý do mà mình không còn tiếp tục nữa (có thể là mất đi lòng tin từ 1 con người), sự tổn thất và buồn bã là đương nhiên. Nhưng rồi ta lại tiếp tục đi và sẽ lại có biết bao người bạn mới và những niềm vui mới... Đi rồi sẽ vui, chụp nhiều ảnh để khoe với mọi người nhé chị. Hôm trước B không nghĩ ra là phải chụp ảnh khoe với mọi người... vì chưa quen với thông lệ của NR, và cũng là người mới nên có nghĩ tới thì cũng ngại đề nghị! hì
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)