Trích dẫn của OA _ NỮ LK íck kỷ nhá, có chim đẹp thế mà chỉ để một mình mình thưởng thức... Thanks Bạn già. Kakaka... đề nghị Lão K cho cả nhà xem hình chim đẹp của mình đi nào không được ích kỷ nhá! Trích dẫn của Triplec Chị ơi, chị có mở hội thi chim không, cho em gửi một chú Khỏi thi nữa Trip ơi! Có người khen chim của Lão K đẹp kìa, chắc anh ấy... về nhất rồi
Trích dẫn của NHAT NGUYET Kakaka... đề nghị Lão K cho cả nhà xem hình chim đẹp của mình đi nào không được ích kỷ nhá! Khỏi thi nữa Trip ơi! Có người khen chim của Lão K đẹp kìa, chắc anh ấy... về nhất rồi Đúng là lão quỷ... Cái gì vào với tầm mắt, tầm tay của NN thì nó thiên biến, vạn hóa.... Mắc cỡ quá
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be The future's not ours, to see Que Sera, Sera
Trích dẫn của OA _ NỮ Đúng là lão quỷ... Cái gì vào với tầm mắt, tầm tay của NN thì nó thiên biến, vạn hóa.... Mắc cỡ quá Đúng là vào tầm mắt của NN thì nó thiên biến, vạn hoá. Còn vào tầm tay của hắn ta thì LK chưa được thấy.
Trích dẫn của Lão K Đúng là vào tầm mắt của NN thì nó thiên biến, vạn hoá. Còn vào tầm tay của hắn ta thì LK chưa được thấy. Còn vào tầm tay của Hắn ta thì nó hao nó hụt, nó mòn nó mỏi. Ko cẩn thận còn biến hình mất dạng nữa. LDKL mà.
Trích dẫn của NHAT NGUYET Kakaka... đề nghị Lão K cho cả nhà xem hình chim đẹp của mình đi nào không được ích kỷ nhá! Còn NN có ích kỷ không nhỉ Trích dẫn của NHAT NGUYET Khỏi thi nữa Trip ơi! Có người khen chim của Lão K đẹp kìa, chắc anh ấy... về nhất rồi Đừng vội nản lòng anh ơi, anh có chim thì bỏ ra khoe đi có khi chị ON lại mê chim của anh hơn của Lão K ấy chứ
Trích dẫn của Triplec Còn NN có ích kỷ không nhỉ Đừng vội nản lòng anh ơi, anh có chim thì bỏ ra khoe đi có khi chị ON lại mê chim của anh hơn của Lão K ấy chứ TL, em chạy nhanh lên nhá, ko thì chị bắt em ở lại làm một bài thơ NN vịnh chim bi giờ. Em vịnh thơ có hay, thì chị mới mê được chứ. Ối giời ôi, đau bụng quá.
Quy định của diễn đàn