Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
Chị ơi, Triplec thích bức ảnh lối cũ ta về đầu tiên của chị lắm (hình to quá Triplec ngại quote lại). Phong cảnh thanh bình quá, ước gì Triplec được đi dạo ở đấy mỗi sáng. Hihi, thích cả đàn ngỗng, đàn vịt của chị nữa.
Nếu em có dịp qua đây chơi nhỉ, chị sẽ đưa em đi dọc hồ này bằng xe đạp, có lẽ em sẽ mê mệt quên cả lối về. Chị mỗi khi đi dọc hồ, cứ cái 3 lô và máy ảnh, cũng đi từ sáng đến tối mà thấy chỉ thấy vẫn quanh quẩn một góc phố mình thôi. Rất mông mênh.