Trích dẫn của OA _ NỮ giống như hoa anh đào đó, ở bên này nhiều lắm, có cả nguyên con phố, xong ON làm biếng đi, chưa chụp. Thấy thì đẹp vậy, nhưng với cái dáng hình khối như thế, chụp đẹp không dễ chút nào.
Một góc êm ả để đọc sách của Oa Nữ
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be The future's not ours, to see Que Sera, Sera
Thảo_ANA (23-10-2012)
Đã lâu lắm rồi 3 mẹ con ko còn đua thuyền cùng nhau nữa.
Còn nới nào thanh bình hơn thế nữa
Đi dọc hồ, chỉ những tàu là tàu...
Đây là nhà hàng nổi có món mực 1 nắng nướng thơm ngon lắm.
Quy định của diễn đàn