Bài 1 đến 10/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Riêng một góc trởi.

    Hôm nay trời đẹp quá, đã lâu ko được đạp xe đạp, thèm được đi lang thang,

    Gọi phone cho vs nói là ko cần đưa đón...nhưng he nói cả tuần chỉ mong được 1 ngày để đi làm thiện nguyện cùng. Thế là đành hi sinh 1 ngày lang thang.
    Sau đó đi chợ búa, rồi he nói ở gần nhà he có nhà kính trồng hoa. tuy ở ngoại ô, ko bằng ở trên phố, xong cũng nên đến cho biết.
    Thế là ON đến nơi này chụp hình. Ko hiểu sao nhà kính này hơi nóng hầm hập, ống kính máy ảnh như bị làn sương mỏng phủ. Lau đi lau lại mà len vẫn bị mờ. Phải 1 h sau len mới tạm khô chút.

    Cả nhà kính có mỗi 3 người, mọi người tha hồ làm duyên chụp hinh.

    Oa Nữ cũng tranh thủ làm 1 kiểu

    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  2. Thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    toitimtoi (29-05-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •