-
Ðề: Riêng một góc trởi.
Đúng là cảnh thì đẹp nhưng bình yên quá!
Ước mơ chỉ là uớc mơ thôi nhỉ, cũng mong là sẽ có lúc từ mơ thành thực.
Hi...hi... Bi giờ thì up ngon lành rồi nha! Tha hồ chụp nha!
-
-
Member
Ðề: Riêng một góc trởi.
đẹp . tuyệt đẹp , chỉ có người tâm hồn lẵng mạn mới có những tác phẩm lãng mạn , dù thời tiết chưa đẹp để có đông người như tác giả và nhiều người muốn , nhưng nếu có nhiều người thì e rằng sẽ mất đi chất thơ trong những bức hình lãng mạn và nên thơ như thế này . ước gì lúc này được đứng cạnh tác giả để cũng bấm máy cùng tác giả nhỉ , bác nhỉ hihi
ah , có 1 người , có 1 hôm mình cầm máy của người đó , chụp cho người đó , hôm đó có bác , lúc đó người đó có hỏi tại sao mình lại ngồi xuống để chụp ho , mà không đứng để chụp như mọi người , mình có giải thích qua , nhưng không hiểu tấm hình đó có chụp đúng cách không , từ đó vì điều kiện nên cũng không tiên hỏi , không biết thế nào , .....................
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn