Bài 1 đến 10/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Riêng một góc trởi.

    Đây là những hình ảnh các bà bác, ai cũng tuổi vàng cả. Tuổi già các bác ở đây sung sướng lắm, các bác đang dạy nhau nhảy đầm, ON đi theo làm thiện nguyện, nướng thịt và chụp hình cho các bác.
    Các bác lôi ON ra nhảy, xong chân mình quen nhảy ROCK rồi, nên ko theo kịp, ra lấy bắp ngô ngồi gặm, ngắm các bác lả lướt.



    Mỗi lần đi rửa ảnh, từng sấp từng sấp, các bác đòi trả tiền...ON ko nhận, ON nói là để luyện tay nghề, các bác chịu cho cháu chụp là vui rồi....Các bác nghe khoái lắm, thế là lần nào cũng sếp hàng để ON chụp hình.
    Có bác còn nhận ON làm con dâu nữa, mỗi lần đi đưa con trai đi, Làm ON cứ cười rũ ra....
    Last edited by OA _ NỮ; 03-09-2009 at 08:06 PM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •