Bài 1 đến 10/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

Hybrid View

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Quay về đi!!!! Bạn hiền!!!!



    Bạn hiền ơi! Bạn còn nhớ những lời này không!

    Tình bạn

    Một lối đoạn đường mình chẳng hề quên
    Từ đó thắm thiết tuy chẳng nói đôi lời
    Cùng bạn thân mến thương tấm lòng
    Cuộc sống là mộng bạn hữu là mơ
    Gặp lúc sóng gió chẳng biết bước lui chân
    Vì tình bạn sớt chia gian nguy,bạn hiền ơi

    Đời còn bao u tối,
    Hai ta bên nhau đi theo sao sáng
    Dẫn lối phía trước cho ta con đường
    Khi tôi cô đơn trong tâm tư u hoài
    Anh là tri kỷ!

    Dù trần gian bão tố
    Phong ba gian lao chông gai đi tới
    Sánh bước phía trước đôi ta cùng chung lối
    Ta vui bên nhau, ta chung âu lo
    Hai ta nương nhau qua gian khó
    Chúng ta vì nhau, bạn ơi!



    Last edited by Phu sinh; 02-07-2009 at 02:39 AM.

  2. #2
    Khuyết
    Guest

    Default Ðề: Riêng một góc trởi.

    CVK post ké vào Blog của OA nhé.






Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •