Bức ảnh này có 2 tòa nhà phía trước và phía sau. Nếu chủ đề chính là tòa nhà phía trước thì không gian không đủ để xem hết được toàn cảnh ngôi nhà!
Còn nếu chủ đề chính là tòa nhà phía sau thì nó đã bị che khuất bởi tòa nhà phía trước!
Với bức ảnh này cảnh hồ yên bình đã bị che khuất hoàn toàn bởi khối kiến trúc giữa bức ảnh. Oa Nữ nên đứng lệch hẳn khối kiến trúc đó mà chụp toàn cảnh hồ thì hay hơn! Ngược lại nếu lây khối kiến trúc làm chủ đề thì nên chụp hết tránh bị cắt mất một phần...
Bức ảnh này thì nên chụp phần đuôi thuyền với 4 người ngồi trên chiếm 2/3 diện tích khung hình!
Bức này thì thiếu mất một phần nóc đỉnh cột buồm!
Đó là góp ý riêng cảm nhận của mình mà thôi! Cũng có thể mình chưa hiểu rõ hết ý tưởng của tác giả! Mong bạn cùng vui với góp ý của mình dù thật khó chịu... Hi hi hi...
Last edited by TeacherABC; 13-06-2009 at 02:20 PM.
Những bức ảnh về hoa thì quá đẹp!
Vừa ngủ dậy vào ngày NR, đọc những lời góp ý quý giá của TC ABC, mình rất cám ơn. Quả thật mình chụp hinh có bị tham lam, cái gì cũng muốn thu hết vào ống kính, ko để ý đến bố cục nhiều,
Bạn có quan tâm thì mới góp ý...Bao giờ cũng thế. Cứ tiếp tục quan tâm nhá...Để cho Oa Nữ tiến bộ.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Tranh thủ mùa hè, các sinh viên kiếp tiền bằng đủ mọi nghề.
Đây là người dậy các thủ thuật về ảo thuật. ON đứng coi cũng học được mấy ngón nghề. Đưa cho he 5 đô để he hô biến...
Còn đây là robo người đồng, đẹp trai ghê, có lợi thế nên để vào thùng gỗ 10 đô
Đây là bức tranh 3D, nhưng ko đẹp lắm, mọi hôm vẫn thấy một sinh viên người Tây tạng vẽ những cảnh chùa chiền...Dạo này ko thấy đâu. Thôi cũng động viên để ủng hộ tiền mua phấn màu. ON để vào thùng 10 đô.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Chốc nữa đi gym, xong rồi cũng ko biết đi đâu nữa. Phim mới thì ra chưa kịp cho mình coi, đi sopping mua đồ thì nhà ko còn chỗ để nhét. Vào art gallery mất công mua vè vào cổng thì họ ko cho chụp hình...Nhưng phải công nhận thật tuyệt vời với những bộ óc sáng tạo đầy tính cách trìu tượng.( Coi mà cứ tưởng thượng lung tung...)
Ngoài trời nắng quá, thôi ko đày đọa thân xác nữa, khỏi mất công mỗi khi đi về soi da coi có bị nổi vết tàn hương nào ko, rồi lại đắp mặt, facial...Hôm nay sẽ lôi vespa đi đến con phố nổi tiếng của người pháp để mua ít giấy đẹp của người Nhật về học gấp mô
hình...
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera