Lại cầu! ngày hôm nay phải đi tất cả 4 cái cầu rồi. Cây cầu này ngắn nhất.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be The future's not ours, to see Que Sera, Sera
Oa Nữ muốn chụp mấy cô nằm phơi nắng, xong toàn để ngực trần, nên ko tiện pot lên, thôi đành pot mấy ông đực rựa vậy.
Trích dẫn của OA _ NỮ Oa Nữ muốn chụp mấy cô nằm phơi nắng, xong toàn để ngực trần, nên ko tiện pot lên, thôi đành pot mấy ông đực rựa vậy. Ở HN, tránh nắng không được mà ở đây lại đi phơi nắng. Ảnh càng ngày càng đẹp chị ạ.
Last edited by Phu sinh; 11-06-2009 at 12:34 PM.
Trích dẫn của OA _ NỮ Oa Nữ muốn chụp mấy cô nằm phơi nắng, xong toàn để ngực trần, nên ko tiện pot lên, thôi đành pot mấy ông đực rựa vậy. Thế thì chụp gởi riêng cũng được mà!Hi...Hi...
Trích dẫn của Phu sinh Thế thì chụp gởi riêng cũng được mà!Hi...Hi... Sao tham thế bạn hiền? Oa Nữ gửi cho SS bao ảnh nude nghệ thuật của mấy miss bên GS và SV rồi đó thôi. Ngắm chưa đã sao?
Đi đâu xa lâu lâu lại nhớ về cây quạt điện này. Chiều qua Oa Nữ nằm ngủ thiếp di dưới chân cột sau 3h đạp xe mệt mỏi, rồi tiện hướng máy ảnh lên trời chụp luôn.
Hoa màu hồng rất rực rỡ, xong ánh nắng chói lòa của một chiều hoàng hôn chiếu vào nên khi chụp hình thành ra hoa màu trắng.
Last edited by OA _ NỮ; 11-06-2009 at 07:09 PM.
Qua nhà người bạn vào uống nước, xong bạn đi làm chưa về... Nên đành đứng trước cửa nhà bạn, ghi lại cảnh biển hồ yên bình. Gặp lại mấy người bạn đang tập lái canoe. Tây quả thật ngu hơn ta, sao học hoài mà mỗi khi gặp đều nói "đang tập lái..." Good luck mọi người một chuyến ra khơi tốt đẹp
Quy định của diễn đàn