.................................................. ............................................Từ ngày mình mời ông bạn làm Thày địa lý đến coi nhà cửa, ông Thày bày trận đào hoa thế nào mà mình bị phiền hà hết sức (dù chỉ là phiền ảo), xong cũng đủ làm trẻ con cằn nhằn vì phải nghe phone giùm mẹ. ( ko biết có thật không, hay lại đang tự sướng)...
Không biết ông thầy địa lý đó có bày trận đào hoa trước cửa... topic của bạn không mà sao lúc nào cũng thấy cm tấp nập vzậy kà? Hi hi....
Oa Nữ làm biếng đi xa, nên cứ quanh quấn nơi chốn mình ở. Trước cửa nhà là hồ, sau nhà là rừng. Dọc quanh hồ trải dài hàng nghìn km...Bao giờ mới đi hết đây.
Đây là cây cầu hàng ngày ON phải đi qua. (Nếu là đạp xe hay đi bộ, lái xe lại con đường khác)
Last edited by OA _ NỮ; 11-06-2009 at 10:13 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera