Trước kia OANU có một người bạn thân, (người trong tấm ảnh chụp với OANU). tuy she ở bên Mỹ nhưng năm nào she cũng qua TRT hoặc OANU qua bên she chơi. OANU rất quý her đến mức độ đôi khi thầm nghĩ. “nếu she có thích chồng của mình, mình cũng có thể share cùng her”. Hì hì.
Nhưng cuối cùng tình bạn đó gần như chấm dứt. Ko phải do không gian, thời gian hay vì những lý do đời thường khác mà chính vì tôn giáo đã can thiệp vào tình bạn của hai người.
OANU ko trách her, chỉ buồn khi thấy bạn mình trở nên cuồng giáo.
Đối với OANU, bất cứ loại tôn giáo nào cũng giống như một người mẹ hiền hòa và thông minh. Muốn những đứa con mình ngoan ngoãn trở thành Chân-Thiện-Mỹ. Ko những chỉ tốt cho họ mà còn là một chứng chỉ an toàn cho người mẹ.
Ko có một người mẹ nào muốn thấy những đứa con lợi dụng lòng vị tha, bao dung của mình làm những điều điên rồ và quay về quỳ gối van xin tha thứ, rồi lại tiếp tục lặp lại những lỗi lầm. Có khi còn áp đặt người mẹ phải nhận những lễ vật để phù trợ những điều ác độc của mình mà ko bị trừng phạt.
Ko biết Chúa Phật thần thánh nào có cảm thấy khó xử khi cảnh sát và cướp trước khi hành động đều thắp hương xin mình phù hộ ko nhỉ. Hay các ngài chỉ tắc lưỡi và nói.
“Nếu ko đi bắt cướp thì cảnh sát sẽ bị thất nghiệp. Nếu bị thất nghiệp nó lại đi làm cướp. Cướp còn tồn tại trong xa hội là để thực thi chúng sanh bình đẳng
Bạn bè và anh chị em OANU thấy OA đã đến tuổi vào chùa lạy Phật mà vẫn ko biết cách khấn ngoài câu “Nam mô a di đà ” nên mặc nhiên coi OANU là “Vô thần”
OANU ko phải là vô thần, chỉ ko mê tín dị đoan, nhưng OANU tin ở thế giới tâm linh và biết phân biệt sâu sắc giữa thiên văn học thuộc về các nhà khoa học và chiêm tinh học thuộc về thế giới phù thủy.
OANU tin rằng bất cứ tôn giáo nào cũng có quyền năng tạo lên tinh thần con người một đức tin mãnh liệt về những điều họ có thể có những thứ họ ko hề thấy…
Nhưng OANU ko tin có tôn giáo nào đủ quyền lực để bắt con người từ bỏ những thứ họ đang có để chọn lấy những thứ họ ko hề thấy.
Bởi vì con người có ba điều ko thể từ bỏ hoặc chọn lựa
Đó là
1. Cha mẹ.
2. Con cái
3. Sex.