Lão K và NN ơi ! Ai cũng có quyền hy vọng nhưng đồng thời cũng có quyền “xô ghế ù té chạy” nữa !
Bởi hình như mọi người chưa nghiệm kỹ câu chuyện của O.N .
Ai cũng đã biết O.N rồi. Chưa được gặp mặt thì cũng đã được ngắm nhìn qua ảnh. Suy đi xét lại, mình chẳng thấy có lý do gì khiến cậu trai kia phải “xô ghế ù té chạy” cả. Có thể chỉ vì một lý do duy nhất: Đứng phía sau O.N lúc đó là một “đại gia” hay “đại ca” nào đó, khi O.N mới nói :” Can You …” và còn chưa kịp chìa tay ra với cậu trai thì bàn tay của “đại ca” nọ đã thò vào bao súng.
Cậu trai kia còn biết xô ghế để ù té chạy cho nhanh, chứ gặp ĐH thì chạy với cái ghế còn dính sau mông ấy chứ !
![]()
Bây giờ mới biết "ai cũng có một ước mơ". Thôi thì tuỳ Oa chọn nha.
Độc Hành, Nhật Nguyệt, Phù Sinh
Ba ông thần đó, Oa binh lão nào?
Nhật Nguyệt thơ thẩn xôn xao
Hành, Sinh "nho nhã", Oa vào ... Lão K![]()
Độc hành (16-02-2014),MinhThy (25-02-2014),NHAT NGUYET (16-02-2014),OA _ NỮ (16-02-2014),Phu sinh (17-02-2014)
Khiếp quá, Mấy Lão ca nhà mình được dịp tếu táo vui thiệt.Làm cái xó nhà của OANU xớn xác hẳn lên.
Đây là câu chuyện có thật đến 90/100. Còn 10/100 là do OANU giễu thêm vào cho nó vui cửa vui nhà. Hì hì.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Last edited by NHAT NGUYET; 16-02-2014 at 09:48 AM.