Sáng hôm qua mình gọi ông anh rể tới ăn phở và mấy người bạn nữa.
Trong khi nói chuyện anh rể có nhắc đến bạn của cô cháu mượn tiền mình đã trả chưa vì hiện giờ bị toà cấm về nhà gặp con, vì cái tội bạo hành chồng. Nhưng she chỉ tát chồng một cái vì bị chồng khiêu khích, nhưng chồng thì tự đánh mình rồi gọi PL để bắt vợ vào tù. Bây giờ công khai luôn người yêu đến ở chung.
Và mọi người cũng nhắc đến cô cháu gái hiền lành mà mình thương nhất, con chị gái ở VN hiện giờ cũng bị lưu lạc phải xa con vì tội đứng lên vay tiền hộ trả nợ chồng cờ bạc. Cháu gái còn dại dột cầm cả giấy tờ nhà của bố mẹ mình cầm ngân hàng để giờ bị đòi nợ mà nhà chồng và chồng phủi tay nói ko dính dáng đến...và chồng cũng lôi ngay vợ hai về ở.
Trước kia mình thường nghĩ. "đàn ông hỏng là do đàn bà hư"
Nhưng bây giờ hai cô cháu đó là một mình chứng ngược lại. Đạo chồng là đạo duy nhất mà họ tôn thờ, và họ phù chồng bằng tất cả năng lực để chồng thành công...
Ôi ĐB, ĐÔ...Đàn nào cung bậc cũng lên trầm xuống bổng...
Mình chợt nghẹn lòng. KO kìm được mình gọi cho cô cháu hỏi thăm và trách cháu đôi lời, Xong cô cháu nói bị chồng bẫy, he cố hạ nhục vợ để she ra tay, she chỉ doạ ko ngờ he ko tránh hứng lấy, nên trên thân thể he có bằng chứng vợ bạo hành...
Và she nói tiếp. "nếu là cô, cô có dính bẫy ko"?
Mình nghe câu hỏi của she liền kể cho anh rể và đám bạn bè câu chuyện mới xảy ra sau sn mình mấy hôm trước, nghĩ lại vẫn còn ghê cả người.
Tối hôm đó, mình tự hào tu dưỡng có thừa để ko bị mắc bẫy chị bạn trước kia của mình. một PN có mấy bằng đại học, dịu dàng nữ tính. Tuy chị yêu ông C tha thiết, nhưng mình vẫn tôn trọng tình thánh của she và mỗi khi nhắc đến she với ông C, mình vẫn dành cho she những lời đẹp có cánh.
Buổi chiều hôm đó, cảm thấy lòng trống trải, buồn vì nhớ con gái, mình ra tiệm ông bạn vàng rủ he đi uống rượu, He nói còn mấy cái hẹn nữa đi muộn được ko.
Mình gọi ông BS già kêu he đi luôn và đặt bàn ở quán bar quen thuộc.
Trong lúc chờ đợi, mình cũng nhấp môi mấy ly rượu đỏ rồi sau đó cùng ông bạn vàng đến bar.
Khi vào quán, thấy ông bs đang ngồi chờ ở quầy bar vẫy tay và he dẫn mình ra bàn. Lúc đó có một ban nhạc Nam Mỹ đang chơi bản nhạc kích động mà mình rất thích. Sẵn hơi men trong người, mình lôi ông bs ra nhảy, nhưng he lắc đầu và chỉ cho mình một đôi đang nhảy rất phấn khích và nói, "anh tình cờ nói tối nay đến đây cùng với em khi he gọi phone cho anh".
Mình giật mình khi nhìn thấy ông C và chị đang nhẩy những bước rất khó của điệu Latin một cách rất điệu nghê.
Mình tự hỏi. "Ông C và she đang cặp kè". Và chợt cảm thấy cõi lòng tê tái...
Ôi một thủa mật ngọt dính răng, đầu môi tẩm mật, trái tim ngào đường...
Rồi bản nhạc cũng kết thúc. Mình rời mắt khỏi họ và cầm ly rượu nuốt ực nỗi thất tình đang dâng lên tận não...
Và mình chờ đợi...
Ông và chị đến bàn, ông bs kê hai ghế trống để họ ngồi cạnh nhau, ông C kéo ghế mời chị ngồi rồi ông quay sang ông bạn vàng tay cầm ghế nói "may I".
Và hai người đổi chỗ cho nhau, ông bạn vàng ngồi cạnh chị, Mình để ý chị vẫn thản nhiên, cao ngạo đến lạnh lùng...
Ông C nói với mình.
- Hôm nay tôi được làm mẫu cho bạn em, khi ông bs nói tối nay mọi người đi bar, tôi tiện thể rủ luôn K đi
Mình định nói câu"tiện nhỉ, vậy đã tiện thêm những thứ khác chưa", nhưng cảm thấy câu đó nồng mùi dấm nên vội im bặt...
Chợt bản nhạc nhẹ "khói vương mắt buồn" vang lên, mình nói trống không với mọi người.
- Điệu slow mùi này mà được dựa vào vai người đô của mình thì mê mê, lan man...
Ông C đứng dậy và dang tay mời mình nhảy, xong mình chối từ và nói.
- U'r not my men...
Ông đáp lại
- But U'r my LD..
Mọi người chợt nhìn sang chị, và mình cũng nhìn chị, she nhún vai có vẻ bất cần và cầm ly rượu làm cạn một hơi nuốt mọi hờn căm vào khoảng không vô định nào đó.
Khi nhảy, ông nói nhớ mình và lại thề thốt khi mình chọc đùa ông với chị.
Mình nghe đã ngập hết cả hai cái tai nên nói với ông.
- Stop, Thề thốt chỉ là một hình thức quảng cáo cho một món hàng đã ế ẩm và cần tiêu thụ.
- Còn ông, chẳng cần phải thế, ông là hàng lên giá như vàng khối ý...nhưng xin lỗi ông nhé, trong mắi tôi ko phải màu vàng nào cũng lấp lánh như mắt nhìn của ai đó
Mình đưa mắt qua phía chị.
Ông ngượng ngùng im lặng...
Bản nhạc hết. Ông đưa mình về bàn, kéo ghế mời mình ngồi và cầm tay mình hôn cám ơn.
Còn mình đứng lên ngay, nói sr mọi người và đi WR.
Chị cũng đứng lên theo mình đi cùng...
Và kịch tính của tối hôm đó mới bắt đầu.
Khi mình kể lại nhưng lời nói chị chửi rủa mình mà sắc mặt vẫn ko hề tỏ ra phẫn nộ. Chị vừa chửi thanh, xong sợ mình ko thấm, chị chuyền gam chửi tục...Anh rể, em trai mình và đám bạn bè cứ ố ố, à à, ra cái điều phục lăn lóc...(vì từ xưa đến nay, chỉ cần ai chửi thề câu F trước mặt mình, mình cũng ục gãy răng rồi vì mình chửi bậy một câu là bị tật nói lắp , người nghe chửi cũng sốt ruột nên lấy chân tay đỡ mồm miệng cho nó xong).
Khi vào WR, chị mở nước ra trước rồi để đó, chị sợ mình bấm máy cho ai đó nghe và câu đầu tiên chị nói mình.
- T có biết là t rất trơ tráo ko?
- Hả, hả, mình tưởng nghe lầm vì chị từ xưa đến nay luôn kiêng nể mình và rất an phận. Chị ko mang đạo đức của chị đánh đu với một pn phóng khoáng như mình...
Chị tiếp theo.
- Cái đồ đàn bà chỉ biết mang xác thịt ra quyến rũ đàn ông...
Mình lại hả hả tiếp tưởng tiếng nước chảy làm lạc giọng chị...
Chị nhắc lại làm mình ko khỏi kêu lên thoảng thốt
- Ôi my God, thân xác hơn 50 t này mà quyến rũ nổi đ.ô sao, chẳng lẽ đàn ông mắt bị mù, bị lé, bị chột nên họ bỏ qua hơn nửa gái non trong dân số FM đang diễu hành trước mắt sao...mà họ chọn tôi....
- Thôi đi, chị đừng bơm vào tôi cái sự kiêu hãnh mà tôi luôn hằng mơ ước..
Chị thấy tay mình nắm chặt rồi lại mở ra, miệng mình bắt đầu giật giật, mặt đỏ bừng, chơi với mình bao lâu nay, chị hiểu mình quá. Chỉ cần tiếp tục hạ nhục mình vài ba câu nữa là mình sẽ bất chấp.
Chị đành gỡ cái mặt nạ đạo đức cất đi, chịu để mồm miệng chị ồn ào chốc lát.
- Cái loại đàn bà lúc nào cũng treo l...lên cao để dụ đàn ông, còn l...mình thì tự sướng với nhà thổ đực...
Đến lúc này thì ko thể chịu được rồi, cả một sự xúc phạm và vu khống. Có hơn nửa đàn ông trên trái đất này thì sao phải mất tiền trả cho sex nhỉ. Ai lại phí thế...
Mình giơ nắm đấm lên nhắm mặt her ...và she ko hề tránh...
Chợt mình thấy ngón tay giữa của tay phải mình đang đeo chiếc nhẫn hoa bằng đá ép, các góc cạnh của hoa rất sắc, sẽ làm rách mặt she lên mình ngập ngừng nghĩ có nên cho she ăn tát hơn ăn đấm...
Trong tích tắc, mình nhận ra đôi mắt vốn buồn dười dượi của she loé lên rạng ngời nhưng đôi môi she lại mím chặt vào nhau...mình chợt hiểu ra she đang dụ mình vào bẫy nên đành thẫn thờ buông tay xuống...
She đang cố tình khiêu khích để mình đánh she. She biết, dù ông C còn yêu thích mình đến mấy, ông cũng sẽ ko bao giờ tha thứ cho mình khi thấy khuôn mặt she bị bầm giập...Còn mính, với bản tính kiêu hãnh, sẽ ko bao giờ xin lỗi và sẽ để kệ ông đến với she...
Anh rể và đám bạn nghe mình kể đến đoạn mình hạ tay xuống...Ai cũng chưng hửng...
Mình nói với mọi người
- Giờ em mới nhìn rõ đạo đức của chị ta luôn có hai mặt. Một bên là trái táo thơm ngon, một bên là con rắn độc đang cuộn mình...
Chị là biểu tượng cho loại đạo đức đó.
Anh rể hỏi mình,
- Còn đạo đức em biểu tượng cho cái gì...
- Em tự nhận đạo đức mình giống như một gói trà mộc nguyên sơ. Cảm nhận tuỳ người uống...(nghĩ mãi mới ví von được như ý mình)
Mọi người giục mình kể tiếp, hỏi sau đó có chém she ko....
Mình vừa vội vàng trang điểm, vừa kể tiếp.
- Từ khi gặp she, she toàn chiếm thế thượng phong, còn mình thì cảm giác như là có mặc cảm tội lỗi đối với chị nên cứ nhún nhường vì thương hại chị.
- Ko thể để tình trạng đó được, mình phải phản công...
Nhưng khi vừa cất nhời, mình lại ấp úng, bảo mình bông đùa chọc ghẹo ai thì được, nhưng bây giờ nói những lời làm she đau đớn như she nói mình thì mình ko nỡ.
She yêu người đàn ông đó hơn mình và bảo vệ TY của mình thì she đâu có lỗi gì. Còn mình vẫn tiếp tục tình bạn với ông C vì ông luôn phủ nhận tình cảm của ông với bất cứ người pn nào mình biết...thì mình cũng chẳng có lỗi với ai và cả với she.
Và mình nói điều đó với chị, mong chỉ để hoà giải, ko mong chị bị ức chế, nhưng chị nói mình câu
- Nếu T ko can thiệp, thì tình cảm giữa tôi và he đã phát triển sang một giai đoạn khác rồi...
- Trời, mình bào she,
- Sao chị yêu một người đàn ông mà họ chịu chi phối bởi một pn khác...
Chị im lặng một lúc rồi mắt chị chợt long lên dữ dội, lòng ghen tuông đã làm từng mảnh đạo đức của chị rơi nát, chị tiếp tục chà đạp mình như chính chị chà đạp bản thân chị...
Lần này mình ko run rẩy nữa khi nghe những lời tục tĩu từ miệng của người đàn bà học thức và có dòng dõi quý tộc cao quý. Mình cố nói nhẹ nhàng để she hiểu về con người ông C.
- Chị à, em và chị cùng là thân phận pn, chúng mình hãy tôn trọng nhau. Nếu chị hiểu người đàn ông đó coi trọng tiền bạc hơn chân tình, quan trọng có sự tin tưởng mới có sự tin yêu thực sự. Vì he đã từng bị lợi dụng, bị lừa dối, bị...
nên he he đem tiền bạc ra thử pn trước, chị thấy đó...Có mấy ai cưỡng được.
Chị cũng đã từng nghe em kể, he mang hợp đồng hôn nhân ra thử em...Xong khi ông ta biết tài sản của chồng em còn nhiều hơn ông ta mà em cũng từ bỏ, (ngu gì mà bỏ, trước sau cũng thuộc về con mình). thì ông ta biết em ko là sự đe doạ với ông nên ông tin em tuyệt đối.
Đây là chìa khoá nhà của ông, đây là chìa khoá két sẳt bảo hiểm của ông. Mỗi người giữ một chìa để nếu xảy ra chuyện gì, thì những thứ trong đó cũng ko vô chủ...