Bài 1 đến 10/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Anh trai tối qua gọi phone đến chỉ cho cách chỉnh tốc độ và khẩu độ của máy V1 và hỏi đi mua cái ADT chưa để nối máy vào các len Nikon của mình. Mình bảo anh trai.
    - Em mua máy nhỏ cốt yếu để cho khỏi vác nặng, giờ nối len khủng vào làm gì.
    Anh trai bảo cứ mua đi, khi nào đi thăm cháu để anh nghịch chơi...Rồi anh còn nói.
    - Em cứ mua đồ xịn rồi ko biết dùng, phí cả tiền. V1 này anh lên trên mạng coi hình chụp đẹp lắm...Phải nghịch máy thật nhiều thì mới vỡ vạc ra...
    Hồ hồ, ai chẳng biết...Mình trả lời anh trai, lúc đó có cả cậu em mình ngồi đó.
    - Đam mê chụp ảnh của em đứng xếp hạng thứ 5 sau những đam mê khác của em anh à. Anh còn ko biết . Và các đam mê nào của em cũng tốn tiền gấp rất nhiều lần chơi máy ảnh.
    Em có thể dành cả ngày quên ăn quên ngủ gấp Origami rồi treo đó ngắm nghía, ngắm xong gấp tiếp. Hay có thể dành mấy tiếng làm một tấm thiệp cho ưng, và nghĩ nát óc để làm một cái vòng đeo cổ ....
    Máy ảnh anh mua chụp ko hư hao, còn những đồ kia em chơi thì phải hao tốn. phải tiếp tục mua thì mới có đồ chơi.
    Mỗi lần mua giấy gấp của Nhật, Anh rể và em trai phải sợ và nói. "thảo nào cứ kêu ko có tiền".
    Hay là đồ nghề mua làm thiếp và các loại giấy, cũng đắt ngang như thế. Còn sách truyện thì anh biết rồi, lần nào đến em anh cũng bê về nhà anh hàng thùng ...Chỉ có nguyên vật liệu làm nữ trang thì rẻ và làm cũng làm ko mất thời gian lắm.
    Những thứ đó em dành tiền mua hiện giờ gấp 5 lần giá của bộ máy D700 cùng các len và phụ kiện của nó...Và em vẫn còn ko cưỡng lại niềm đam mê mua nó mang về chơi tiếp...
    Tiền bạc đối với em chỉ là nô lệ cho em để thoả mãn niềm đam mê của mình, Chứ em ko làm nô lệ cho tiền...Nói chung là em thích xài tiền chứ em ko thích đếm tiền...Hì hì.
    Anh trai nói..."mày nói mỉa mai anh à"
    Mình vội thanh minh....
    - No, anh thuộc về hệ khác....Em phải học anh, vì bên cạnh em ko có ai khuyên bảo, ngăn giữ nên em mới có thể bốc đồng, anh cũng gần giống tính em, xong anh còn có chị dâu cầm cân nảy mực...Nên anh mới có ba, bốn nhà cho thuê...
    Anh trai nghe được em gái vuốt đuôi ngựa cũng an ủi cõi lòng...
    Mình gạ anh trai.
    - Đến em chơi đi, hai anh em mình mùa thu này đi săn lá vàng...Rủ chị dâu đi nữa. Ở đây ai cũng sợ đưa em đi chụp hình...Khi em rủ đi ...ai cũng tưởng được em mê nên háo hức đi cùng, xong thấy em mê chụp hình hơn mê ...zai nên lần sau em rủ đi nữa cứ lờ đi, chán lắm anh à.
    - Còn ông nào có niềm đam mê chụp hình giống em thì đi với em được một hôm,ngày hôm sau bà vợ gọi phone đến nói mấy câu xa vời vợi...như là "Mình rất tôn trọng niềm đam mê nhiếp ảnh của chồng...dù sao cũng còn đỡ tai hại hơn mê những cái khác..." Có khi em nghe lờ đi, xong có khi em cũng tung hứng cùng họ...
    - Đúng thế chị ạ. Cỡ tuổi anh nhà chị, chị nên cổ vũ anh đam mê NA, chứ còn đam mê những thứ khác dễ bị tai biến mạch máu não lắm và cũng rất tổn hại kinh tế vì VG hiện giờ lên giá 20 đô một viên chị ạ.Tai hại lắm....
    - Hà hà, thế là em bị từ từ bước ra khỏi sân chơi...Ức chế ghê cơ.
    Last edited by OA _ NỮ; 12-09-2012 at 02:53 AM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  2. Có 16 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Boulevard (12-09-2012),Emanuel (13-09-2012),get_out_cs (12-09-2012),huongnhu (17-09-2012),langthang (12-09-2012),Lão K (12-09-2012),loyal (12-09-2012),Marat Safin (12-09-2012),MinhThy (17-09-2012),NHAT NGUYET (12-09-2012),Nhím con (13-09-2012),Phu sinh (09-10-2012),Thảo_ANA (12-09-2012),thuphong (12-09-2012),Triplec (12-09-2012),yeu100C (18-09-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •