Bài 1 đến 10/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    - Tưởng là đào hoa, ko ngờ là đồ đào ...Hang...
    OA nghe tức cười và chọc she.
    - Ông ta vẫn còn đồ nghề để đào hang hả chị,
    Bà bạn nói thêm câu nữa mà làm OA cứ ngẩn người ra.
    - Thì con giun hang nào mà chẳng đào được.
    Ngẫm nghĩ ra câu đó mới cảm thấy thâm thuý làm sao.
    Bút lực của ON quả thật là thâm thúy! Đọc xong vừa thích thú vừa e sợ! ngày xưa ON mà không là tổng quản của LT chắc LT phải né xa hoặc dè chừng lắm lắm, hihi.
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của langthang:

    get_out_cs (03-09-2012),Lão K (05-09-2012),NHAT NGUYET (05-09-2012),OA _ NỮ (03-09-2012),Thảo_ANA (07-09-2012),Triplec (03-09-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •