kehotro (05-08-2012),Marat Safin (05-08-2012),OA _ NỮ (06-08-2012),Phu sinh (05-08-2012),Sheiran (05-08-2012),TeacherABC (06-08-2012)
Boulevard (05-08-2012),Cùi Bắp (06-08-2012),kehotro (05-08-2012),Nhudadauyeu (10-08-2012),OA _ NỮ (06-08-2012),Sheiran (05-08-2012),TeacherABC (06-08-2012)
Cùi Bắp (06-08-2012),kehotro (05-08-2012),Nhudadauyeu (10-08-2012),TeacherABC (06-08-2012)
Các hình cuối cho thấy họ có những động tác không lạ nhưng sốc. Vậy lễ hội này là lễ hội gì vậy chị?
Theo quan sát của KHT thì vòng ba của dân da đen có thể nói thuộc hàng số I thế giới.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Marat Safin (06-08-2012),Nhudadauyeu (10-08-2012),TeacherABC (06-08-2012)
Những hình ảnh này chị chụp khi lễ hội đã vãn rồi chứ còn nhiều cảnh còn sock hơn nữa cơ, nhất là khi bọn họ phê thuốc và phê một loại cỏ đặc biệt còn mạnh hơn cả cần sa nữa.
Bọn họ còn làm tình thật với nhau trên những chiếc xe diễu hành, thấy chị hướng máy ảnh về phía họ, mấy người che chắn tản ra để chị chụp cho rõ hơn. Hề hề. Chụp xong chị cong hai ngón tay lên ngỏ ý cám ơn, bọn họ khoái quá vẫy chị lên xe...Lạy hồn.
Chị copy từ báo để trả lời KHT nha.
Sau ba tuần ngập tràn trong sắc màu rực rỡ và những vũ điệu cuồng nhiệt, Lễ hội Caribana lần thứ 42, một lễ hội đặc sắc về văn hóa của cộng đồng người gốc Caribe đang sinh sống ở Canada, đã khép lại tại thành phố Toronto.
Lễ hội diễn ra từ ngày 14/7 với nhiều chương trình diễu hành, biểu diễn văn nghệ và giới thiệu văn hóa ẩm thực. Điểm nhấn của Lễ hội Caribana là những đoàn người diễu hành trên đường phố Toronto và lễ diễu hành xe hoa trên đường Lakeshore.
Khoảng 15.000 vũ công trong trang phục rực rỡ, lộng lẫy sắc màu, với đuôi công, cánh phượng, đã vừa diễu hành vừa trình diễn những vũ điệu huyền bí, sôi động và bốc lửa của người dân vùng Caribe.
Lễ hội Caribana, diễn ra lần đầu tiên năm 1967, là một trong những lễ hội văn hóa lớn nhất được tổ chức hàng năm ở Bắc Mỹ thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Trong ba tuần lễ hội năm nay, ban tổ
hàng năm ở Bắc Mỹ thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Trong ba tuần lễ hội năm nay, ban tổ chức ước tính lượng du khách đã chi tiêu tới 350 triệu CAD./. (TTXVN/Vietnam+)
Last edited by OA _ NỮ; 06-08-2012 at 12:28 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Cùi Bắp (06-08-2012),kehotro (06-08-2012),Marat Safin (06-08-2012),Nhím con (06-08-2012),Nhudadauyeu (10-08-2012),Tazang (06-08-2012),TeacherABC (06-08-2012),Thảo_ANA (06-08-2012)
Cảm ơn ON ... Cho đến bây giờ cũng không hiểu tại sao tôi làm vậy ... Vì bản chất Sư Phạm chăng ???
Cảm thấy nặng nề và chút ray rức ... Chắc khá lâu mới lấy lại thăng bằng ...
Cảm ơn ON một lần nửa !!!
Chúc ON luôn sống Vui & Khoẻ
CM
Boulevard (11-08-2012),langthang (21-08-2012),Nhudadauyeu (10-08-2012),OA _ NỮ (10-08-2012)
Yes anh, OA NỮ cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp chẹt lấy khi thấy anh dường như ko phải anh , mà là một người khác đang giằng co trong đau đớn và bệnh tật.
OA NỮ và anh chị em bạn bè ở NR có thể giúp được gì cho anh ko, đừng ngại ngần gì anh nhé.
Chúc anh và gia đình mạnh khoẻ, bình an.
Last edited by OA _ NỮ; 10-08-2012 at 05:28 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Boulevard (11-08-2012),Cõi_Mơ (23-08-2012),kehotro (10-08-2012),Marat Safin (10-08-2012),Nhudadauyeu (10-08-2012),phale (10-08-2012),toitimtoi (11-08-2012)
Cõi_Mơ (22-08-2012)