Bài 1 đến 10/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    .......Mỗi lần ôm cái máy lăn lê bò càng càng cảm thấy nó như một phần hồn thứ hai của chị để chị sẻ chia mọi khoảnh khắc vậy. Sau này nếu có hứng lên mua D4 thì vẫn sẽ mãi ôm cái cục nợ này thôi cho đến khi ko còn sức...

    " Khi chưa ôm máy chỉ là cái máy
    Khi đã ôm máy bỗng hoá tâm hồn..."


    Tz xuyên tạc hai câu thơ để tặng Chị cho phù hợp nhé
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của Tazang:

    Bình Nguyên (17-04-2012),Emanuel (02-02-2012),mktone (03-02-2012),OA _ NỮ (02-02-2012),Phu sinh (01-02-2012),Sheiran (23-02-2012),thuphong (01-02-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •