Bài 1 đến 10/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Chúc chị mau chóng bình phục. Không sao đâu chị, cứ sống lạc quan rồi thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. ON vẫn là một quý cô tràn đầy sức sống mà!
    Vô tình lúc này quá bận nên không còn theo dõi những bước chân của cô tổng quản đầy sinh lực và ma lực ngày xưa, hihi
    Cố lên nha đại tổng quản. Gửi đến chị những lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất.
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của votinh:

    Dung_SHA (25-07-2011),hahaha (30-07-2011),Hàm Long (25-07-2011),Lão K (26-07-2011),OA _ NỮ (25-07-2011),Sheiran (31-07-2011),TeacherABC (25-07-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •