Bài 1 đến 10/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

Threaded View

  1. #11
    Newbie PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    190
    Thanks
    2.540
    Thanked 974 Times in 181 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Chị ơi chị sẽ không sao đâu, đúng không ạ, em tin thế. Em về VN chơi dzui lắm, tiếc chị em mình không gặp nhau, chị qua bển rùi em mới về.Chị mau khỏe, hết bệnh Tết chị em mình hẹn gặp ở VN chị nha. Em vẫn nhớ rất nhiều cảm giác vô cùng ấm ấp khi năm đó trời lạnh chị bỏ chiếc khăn ấm màu vàng nhạt chị mang trên cổ để quàng sang cho em. Thương chị nhiều lắm lắm ạ. Em có nhắn tin YM! nhưng không thấy chị trả lời.

  2. Có 14 thành viên cám ơn bài của Ban Mai:

    Anna (04-06-2011),Đông Quân (03-06-2011),Boulevard (03-06-2011),Chim Vành Khuyên (03-06-2011),Hàm Long (04-06-2011),Marat Safin (03-06-2011),NHỘNG (03-06-2011),Nhím con (03-06-2011),OA _ NỮ (03-06-2011),Phu sinh (04-06-2011),Quỷ Xứ (03-06-2011),Sheiran (04-06-2011),TeacherABC (04-06-2011),Triplec (04-06-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •