-
Re: Riêng một góc trởi.
Sáng nay định đt tiễn chị, dậy hơi muộn, 9h20 đã không đt được nữa, chắc chị đã vào khu vực cách ly và tắt máy rồi.
Năm trước thấy thời gian thật vui, năm nay sao thời gian ngắn quá, chị lại nhiều bạn bè và khách khứa, không có nhiều tgian tâm sự "chuyện những người phụ nữ" với chị như năm ngoái, hi vọng năm sau có nhiều tgian hơn chị nhé! Chúc chị luôn vui và... trẻ ngược như bấy lâu nay vẫn thế
-
Có 6 thành viên cám ơn bài của Sheiran:
Boulevard (17-04-2011),kehotro (17-04-2011),Nhím con (17-04-2011),OA _ NỮ (18-04-2011),Phu sinh (18-04-2011),Tazang (17-04-2011)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn