Bài 1 đến 10/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

Threaded View

  1. #11
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Riêng một góc trởi.

    Tạm biệt bạn hiền! 1 tuần nghe nhiều mà trôi nhanh tựa 1 chớp mắt! Chúc bạn lên đường bình an và may mắn!



    Biệt ly nhớ nhung từ đây
    Chiếc lá rơi theo heo may
    Người về có hay
    Biệt ly sóng trên giòng sông
    Ôi còi tàu như xé đôi lòng
    Và mây trôi nước trôi
    Ngày tháng trôi càng lướt trôi

    Mấy phút bên nhau rồi thôi
    Ðến nay bóng em mờ khuất
    Người về u buồn khắp trời
    Người ra đi với ngàn nhớ thương

    Mấy phút bên em rồi thôi
    Dáng em sống trong hồn tôi
    Xa cách ta còn tìm đâu ngày vui

    Biệt ly ước bao đường tơ
    Réo rắt trong muôn hương mơ
    Thành sầu tiễn đưa
    Biệt ly ước mong hoàng hôn
    ãm đềm về ru ấm tâm hồn
    Người yêu đương cách xa
    Ðành sống vui cùng gió sương.
    Doãn Mẫn

    Bạn đi rồi, ghẹo chút chơi!Hị.... Hị...
    Last edited by Phu sinh; 17-04-2011 at 11:18 AM.

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    kehotro (17-04-2011),OA _ NỮ (18-04-2011),Sheiran (17-04-2011),Tazang (17-04-2011),TeacherABC (17-04-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •