Lâu lâu mới thấy chị Oa về kể chuyện vui quá đi, còn phải học chị nhiều điều hehe
Lâu lâu mới thấy chị Oa về kể chuyện vui quá đi, còn phải học chị nhiều điều hehe
Chị đang ân hận vì mình ăn miếng trả miếng một cách ko công bằng đó em à. Người ta chỉ chọc chị thôi, còn chị thì lại lợi dụng mang người con ra chọc người mẹ. Nghĩ lại thấy mình quá đáng quá. Giờ đây cảm thấy bứt rứt trong lòng mà ko sao nghĩ ra được cách nào để mà hàn gắn.
Có lẽ chị sẽ gửi lời xin lỗi người đàn bà đó qua thằng hàng xóm.
Last edited by OA _ NỮ; 10-01-2011 at 03:55 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera