-
Re: Riêng một góc trởi.
Cảnh thu đẹp thẫn thờ
Em nhìn mắt ngẩn ngơ
Bên kia con phố vắng
Liệu có ai ngóng chờ??
Sắc phong gợi tình thơ
Dậy lại yêu thương mờ
Sao Anh không sống lại
Đời em thôi bơ vơ!
Anh ơi!
Hoa Hồng đẹp nhưng gai Hồng rất sắc
Đừng thấy hoa cười mà ngỡ hoa yêu!!
-
Có 4 thành viên cám ơn bài của Đông Dung:
OA _ NỮ (23-11-2010),Phương Lê (24-11-2010),Phu sinh (23-11-2010),thuphong (26-11-2010)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn