Qua mấy tháng trời đăng báo tìm Bdguard OA đã tìm được cho mình một BDG và OA chấm him sơ sơ tạm số điểm 47/60
1.Ngoại hình: 7điểm
- Body bi lệnh, hai cánh tay cơ bắp phát triển ko đều vì chơi các môn thể thao ko đều...
2. Sở thích và nghề nghiệp: 8điểm
- Tốt nghiệp đại học nhiếp ảnh 6 năm, chụp ảnh đẹp và say mê chụp ảnh nhưng là fan của Canon và chỉ thích chụp Nude. Hiện đang tác nghiệp trong giới nhà báo nói láo qua ngày.
3. Nguyên tắc. 10 điểm
- Thực hiện đúng hợp đồng: Tôn trọng sự riêng tư. (Khi máy ảnh rời tay thì hồn ai người đó nghiêng, xác ai người đó ngả )
4. Sức khỏe. 10 điểm
- Tuổi trẻ nên thận khỏe. (Không thấy đi TL )
5. Hoàn cảnh gđ: 7điểm
- Độc thân nhưng ko “độc lập”. (Con thơ nheo nhéo, bồ éo ỉ ôi)
6. Đạo đức: 5 điểm
Quan niệm đàn ông phải theo đạo Hồi + đức tin vào Thánh MHM thi đó mới là ĐĐ chuẩn mực. (Có nghĩa là ko muốn chọn nhầm vợ thì nên sống thử và muốn hôn nhân bất tử thì phải nên có tứ phụ).
OA chỉ đồng ý với he một nửa nên cho 5 điểm vì OA đang gặm nhấm quan điểm đạo đức của mấy ông anh nuôi đảng viên câu châm ngôn thần thánh. “sex không thuộc phạm trù đạo đức mà sex thuộc về phạm vi sức khỏe. Còn sức thì ko được phí sex. Còn sex thì phải tận dụng sức...”
Cũng đúng thôi khi các cụ đã phán câu “1 nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” thì 1 liều sex như cánh diều phấp phới...khỏi cần gió đông – tây – nam – bắc gì hết trơn.
Nhưng khi OA hỏi nhỏ mấy ông anh ĐV câu “sex với ai thì mới bảo tồn sức khỏe” thì họ trả lời OA. “hình như QH và đảng hãy còn đang tranh luận để ra luật thì phải”
KKK
Nói chung hiện giờ là OA rất bằng lòng với BDG này, và bằng lòng nhất là khi nghe he tuyên bố câu đậm chất đàn ông.
“We play fair, We share everything, no heart feeling”.
Gooooooddddddd.
Đây chân rung.
Từ nay trên những con đường hoang vắng như thế này đây
OA đã có một BDG cùng sở thích để khỏi nhàm chán nhau