Bài 1 đến 10/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của Ban Mai Xem bài viết
    Con có niềm vui lớn nào đâu Mẹ, con chỉ đang có nỗi buồn lớn và đang về Nr dưỡng thương đây ạ. Mẹ ơi con mất pass Ym! rùi ạ. Huhu.

    Sr chị Oa vì đã spam ở nhà chị ạ.
    Mai ơi Mai, Em quay về NR dưỡng thương thì hợp cảnh, hợp tình, hợp lý quá rồi còn gì. Có ở nơi nào ngoài nơi đây có một người điều dưỡng tài hoa đang "ngóng bước chân ai dừng lại bên đường
    để có thể xoa dịu nhữngnỗi buồn lớn nhỏ trong em.
    Chị vẫn đang trông chờ em mãi.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  2. Có 9 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (03-09-2012),Boulevard (03-09-2012),get_out_cs (03-09-2012),kehotro (03-09-2012),langthang (03-09-2012),Lão K (05-09-2012),NHAT NGUYET (05-09-2012),Phu sinh (15-09-2012),Triplec (03-09-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •