Bài 1 đến 10/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

Threaded View

  1. #11
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Có vài cái ảnh, ĐH chưa có chỗ treo nên xin gửi nhờ nhà Oa

    Mấy năm trước, ĐH nghe những người chuyên trồng mai chơi Tết bảo rằng thời tiết bây giờ thay đổi nên mai cũng phát triển bất thường. ĐH cũng nhận thấy thế, nhưng chưa bao giờ ngỡ ngàng như năm nay.

    Mọi năm, nếu chăm sóc đúng, thi mai sẽ nở vào cuối tháng 12 âm lịch. Có sớm muộn gì thì cũng xê xích khoảng đó thôi. Nhưng năm nay, chỉ mới rằm tháng bảy, các gốc mai của ĐH đã trổ nụ rồi bung hoa hàng loạt. Sớm cả 5 tháng . Bó tay !

    Hôm 28/8, ĐH xách máy chụp một đống ảnh. Mai vàng thì mỗi năm chỉ nở có một lần. Tết năm nay chắc đem những tấm ảnh này treo lên cây để ngắm chứ làm gì còn hoa nữa !
    Mai ơi là Mai ơi !











  2. Có 12 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    Boulevard (30-08-2012),get_out_cs (30-08-2012),kehotro (31-08-2012),langthang (30-08-2012),Lão K (31-08-2012),NHAT NGUYET (30-08-2012),Nhudadauyeu (31-08-2012),OA _ NỮ (30-08-2012),Phu sinh (15-09-2012),TeacherABC (30-08-2012),Thảo_ANA (31-08-2012),Triplec (30-08-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •