Bài 1 đến 10/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Anh CM thân, OA cũng ko biết phải khuyên anh và chia sẻ thế nào bởi vì sự hiểu biết, và kinh nghiệm trường đời của anh hơn OA nhiều lắm, OA chỉ biết tặng anh một chữ Nhàn để anh tham khảo.

    Nhàn trí - Hãy để trí óc nghĩ đôi bàn tay đang nắm giữ điều gì làm nó hạnh phúc... để trí óc nhớ đến những điều làm nó vui, và quên đi những điều làm nó buồn.
    Nhàn tâm - Đừng tính toán những điều mình cho đi, trái tim sẽ ko bao giờ bị tổn thương.
    Nhàn thân - Yêu thương, chấp nhận bản thân và luôn tự hào về nó.

    OA NỮ đang thực hiện và hoàn thiện những điều đó. Nó như những viên thuốc nhiệm màu giúp mình "hiền đi" anh CM à. OA chưa bao giờ phải uống thuốc an thần hay bất cứ loại thuốc cảm cúm nào. (cùng lắm là làm vài hơi cs" hì hì
    Chúc anh luôn luôn mạnh mẽ nha anh CM.
    Rất đồng cảm với ON. Những suy nghĩ và hành đông của ON rất giống LT. Có lẽ LT đã quá già rồi chăng, hihi
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của langthang:

    Nhudadauyeu (30-08-2012),OA _ NỮ (31-08-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •