Trang 259 / 261 Đầu tiênĐầu tiên ... 159209249257258259260261 LastLast
Bài 2.581 đến 2.590/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

  1. #2581
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    .
    hihihi... nghe các đại lão gia tán vui quá TP chỉ biết lót dép ngồi nghe tán tiếp, mỗi anh tài mỗi chiêu độc đáo k biết cuối cùng Oa nhà mình có nghiêng ngả phía bên nào k hay vẫn để Oa phải hát bài: "Thà như giọt nắng, thà như giọt mưa... "
    Sẽ còn có ngày mai

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Độc hành (18-02-2014),Lão K (19-02-2014),MinhThy (25-02-2014),NHAT NGUYET (18-02-2014),OA _ NỮ (18-02-2014),Phu sinh (19-02-2014)

  3. #2582
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Chị TP ơi, Các Lão Ca nhà mình quen cầm cưa rồi, bây giờ thấy OANU cũng cầm cưa nên sợ quá rủ nhau trốn hết.
    Thôi tranh thủ thời gian đi mài cưa vây.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. Có 6 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (18-02-2014),Lão K (19-02-2014),MinhThy (25-02-2014),NHAT NGUYET (18-02-2014),Phu sinh (19-02-2014),thuphong (18-02-2014)

  5. #2583
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Chị TP ơi, Các Lão Ca nhà mình quen cầm cưa rồi, bây giờ thấy OANU cũng cầm cưa nên sợ quá rủ nhau trốn hết.
    Thôi tranh thủ thời gian đi mài cưa vây.
    Chính xác là "Lão K nhà mình quen cầm cưa..." , còn có trốn hay không thì không biết.

    Riêng ĐH thì đâu có trốn, mà đang đi tìm Nhật Nguyệt. Bởi hôm trước nghe NN nói là đã để dành được 1.900.000 rồi. Thôi thì bây giờ đem ra cùng anh em nhậu giải sầu hết cho rồi chứ để làm gì nữa !

  6. Có 6 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    Lão K (19-02-2014),MinhThy (25-02-2014),NHAT NGUYET (18-02-2014),OA _ NỮ (19-02-2014),Phu sinh (19-02-2014),thuphong (18-02-2014)

  7. #2584
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của Độc hành Xem bài viết
    Chính xác là "Lão K nhà mình quen cầm cưa..." , còn có trốn hay không thì không biết.

    Riêng ĐH thì đâu có trốn, mà đang đi tìm Nhật Nguyệt. Bởi hôm trước nghe NN nói là đã để dành được 1.900.000 rồi. Thôi thì bây giờ đem ra cùng anh em nhậu giải sầu hết cho rồi chứ để làm gì nữa !
    Hì hì NN đây. Nhất trí với huynh ĐH, rủ thêm bác PS nữa đi uống.... cà phê... cho hết 1.900.000đ. Hết hy vọng rồi thì dành dụm làm chi nữa... sở dĩ không nhậu mà uống cà phê là để tỉnh táo còn rình xem Lão K:
    Mần răng rồi lại mần răng
    Mần mà không được, cắt phăng cái... "nợ đời"


  8. Có 5 thành viên cám ơn bài của NHAT NGUYET:

    Độc hành (20-02-2014),Lão K (19-02-2014),MinhThy (25-02-2014),OA _ NỮ (19-02-2014),Phu sinh (19-02-2014)

  9. #2585
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Dạo này trên báo mạng ồn ào về hiện tượng Ngọc Trinh với rất nhiều những ý kiến trái chiều. Có người nói NT não ngắn, có người nói NT là gái khôn …Trước kia OANU cũng từng xuýt bị nhầm lẫn về cô gái này, nhưng giờ đây OANU đã hiểu một điều. “Muốn thành công trong cuộc sống, con người phải hội tụ hai điều; Ngu dốt và tự tin”.

    Trong cuốn tiểu thuyết lịch sử về Tần Thủy Hoàng, OANU nhớ có đọc một đoạn đại ý viết. Khi một người tì nữ hỏi hoàng hậu tại sao bà rất thông mình nhưng lại luôn tỏ ra ngu dốt trong con mắt mọi người. Bà HH trả lời. “để tồn tại ngôi vị được vững bền”
    Và NT chính là mình chứng điều đó.
    Sự tự tin của NT khi theo đuổi tiêu chí “Cứ ngoan là ăn tiền” dù bị thiên hạ chửi là não ngắn cũng ko ảnh hưởng gì đến cô ta. Thành công hay thất bại là do chính bản thân mình quyết định chứ ko phải do tiêu chuẩn của xã hội đặt ra hay do chính ai khác nên cứ “ngu” tiếp.
    Công nhận NT giỏi.

    Ở ngoài đời OANU cũng gặp nhiều cô gái ‘Giả nai” giống NT và họ luôn luôn đạt được điều họ mong muốn.
    Nhưng đó là ở VN, ở nước ngoài rất khó gặp những hiện tượng giống NT kể cả trong công nghiệp giải trí
    Nên vì thế đã xảy ra những câu chuyện rất tức cười và cũng vô cùng đáng tiếc.
    OANU kể hai câu chuyện sau đây mà mình đã từng chứng kiến về gái ngoan ảnh hưởng ra sao..

    Câu chuyện thứ nhất.
    Bạn của ON có một cậu con trai rất ngoan và học giỏi nổi tiếng thuộc thế hệ Banana. (Tức là sinh đẻ ở nước ngoài, da vàng trong trắng).
    Bố mẹ cậu bé tặng con trai phần thưởng một chuyến về VN thăm ông bà cô dì chú bác.
    Khi về VN cậu bé được các anh em họ đưa vào đời, tiếp xúc với rất nhiều “gái ngoan” nên khi quay lại Mỹ trong đầu óc cậu bé đang ở lứa tuổi 15, 16 mang một ý nghĩ thơ ngây “con gái ở đâu chắc cũng ngoan giống vậy”.
    Với những bài học đầu tiên được dạy khi tiếp xúc với con gái trong chuyến về thăm VN được cậu bé đem ra áp dụng trong một lần với một cô gái cùng trường học. Khi đưa cô bạn gái về nhà, cậu đã ôm hôn cô và ko dừng ở đó. Cô gái nói stop xong cậu bé nghĩ “con gái nói ko là có” như ở VN nên vẫn tiếp tục.
    Kết cục là cô gái đó đã đi kiện cậu bé với tội “quấy nhiễu tình dục.”
    Khi ra tòa, chuyến đi về VN gặp gái ngoan của cậu bé được luật sư khai thác triệt để bào chữa về sự ngộ nhận đó.

    Câu chuyện thứ hai.
    Câu chuyện này OANU được chứng kiến ngay từ đầu và bản thân mình là một người hòa giải giữa đôi bên.
    Có một cậu học sinh VN 26 t con nhà giàu qua CND du học. GD he quen biết OANU nên gửi gắm nhờ OANU trông trừng he.
    Thời gian đầu he được bảo trợ của một gia đình có hợp đồng với trường học he đóng tiền. He ở trong gia đình đó với bốn, năm sinh viên nam và nữ.
    Ngay tuần đầu tiên người bảo trợ đã gọi phone cho OA nói về thái độ ko đứng đắn của he với những cô gái ở cùng ngôi nhà
    OA liền gọi phone hỏi him, He trả lời he cơ bản ko làm điều gì sai, và he nói.
    - Cô biết gia đình cháu ở HP mở Vũ trường, quán bar, nhà hàng …con gái đầy rẫy ra đó mà cháu đâu có thèm, mấy đứa con gái ở đây chúng nó chảnh, thấy cháu tiền nhiều, giàu có nên ghen ghét đặt điều.
    OA gọi phone về VN nc với bố mẹ he, ko một ai tin con trai mình như thế nên OA cũng bán tín bán nghi.
    Sau đó ko chỉ một lần mà rất nhiều lần người bảo trợ đó tiếp tục gọi phone cho OA kể tội he, đến nỗi he nổi tiếng ở trường học, thấy bóng he ở đâu, con gái tránh he đến đó. Cuối cùng cậu sv đó bị đuổi ra khỏi nhà.
    OANU thấy he bị kì thị như vậy nên gặng hỏi he, he chỉ trả lời, “con gái ở đây chảnh”.
    Qua thái độ của he OA đã hiểu tại sao. Ngoài phong tục tập quán, ngôn ngữ, văn hóa khác biệt đã đành. Quan niệm về PN của he tẩm mùi tiền nồng nặc. Là công tử con nhà giàu mới nổi, giáo dục và truyền thống trong gia đình đã hình thành tính cách gia trưởng và coi thường pn của he . He nghĩ khoác cái áo con nhà giàu qua đây, vung vãi tiền bạc thì những người con gái quanh he sẽ như con cừu non để mặc he cắt tỉa những bộ lông đó hình hài ra sao cũng được.
    He chưa học hiểu được một điều, những người con gái đó từ nhỏ đã được giáo dục về tính độc lập tài chính. Làm việc kiếm tiền và đóng góp cho xã hội là bổn phận của mỗi công dân. Ăn bám gia đình, hay ăn bám xã hội là sự phán xét xấu hổ của chính họ về phẩm chất của mình.
    Nên khi câu con trai đó tưởng mỗi khi mua một món đồ cho một cô gái nào thì cậu ta nghĩ mình sẽ sỡ hữu được gái ngoan như NT thì cậu ta đã lầm lẫn hoàn toàn.
    OA nghe người bảo trợ cậu sinh viên đó kể. “He vào nhà tắm hoặc vào phòng riêng của các cô gái ko gõ cửa cứ như nhà của mình”
    Hoặc “ he thản nhiên có những va chạm thân thể thiếu tôn trọng…”
    Những hành động đó là sự mặc định của những người có tiền như he suy nghĩ. “Ta giàu có thì mẹ nó cũng phải ngoan”.
    Cũng may là mình ko phải là mẹ của kiều nữ NT.
    -
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  10. Có 5 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (20-02-2014),Lão K (19-02-2014),MinhThy (25-02-2014),Phu sinh (19-02-2014),TeacherABC (20-02-2014)

  11. #2586
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    808
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Chị TP ơi, Các Lão Ca nhà mình quen cầm cưa rồi, bây giờ thấy OANU cũng cầm cưa nên sợ quá rủ nhau trốn hết.
    Thôi tranh thủ thời gian đi mài cưa vây.
    LK đâu có chạy trốn. Thứ hai lễ, được nghĩ 3 ngày liền, bạn bè từ xa về nên đến hôm nay mới ... bò dậy.

    Oa đã hứa thì nhớ giử lời nha. Không dám khoe của, LK đã gom được gần 2 triệu Won (lúc này phải đếm bằng KRW mới ... thời thượng) đem mua xì tốc rồi. Mai mốt lên được ... 2 triệu VND, sorry CND, LK sẽ lấy ... chuyên cơ ... dọn nhà về TRT luôn.

    Nghe qua như cởi tấm lòng
    Kiếm vài miếng đất, xây phòng ... đợi Oa



    Trích dẫn Trích dẫn của Độc hành Xem bài viết
    Mới đầu thấy 2 lão NN và ĐH chịu thua, LK ... hơi thất vọng. Nhưng nghĩ lại thấy hai ông này thâm thiệt.

    Nhìn một dàn súng ống, dao găm, mã tấu của mấy đại ca, đại gia, hai ông thần này ... làm bộ thua để LK ôm đầu máu ... chạy vô. Đến lúc cò ngao banh xác, hai lão mới bắt đầu "ngư ông hưởng lợi.


    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Hì hì NN đây. Nhất trí với huynh ĐH, rủ thêm bác PS nữa đi uống.... cà phê... cho hết 1.900.000đ. Hết hy vọng rồi thì dành dụm làm chi nữa... sở dĩ không nhậu mà uống cà phê là để tỉnh táo còn rình xem Lão K:
    Mần răng rồi lại mần răng
    Mần mà không được, cắt phăng cái... "nợ đời"

    Đôi khi nợ của người này là ... thiên đường của người khác đó NN ơi!

    Ngu sao cắt bỏ nó đi?
    Nợ đời Nhật Nguyệt, bến si ... của mình
    .
    Last edited by Lão K; 19-02-2014 at 07:24 AM.

  12. Có 5 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Độc hành (20-02-2014),MinhThy (25-02-2014),OA _ NỮ (19-02-2014),Phu sinh (19-02-2014),thuphong (19-02-2014)

  13. #2587
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    OK! Thanks LK cho OANU có cơ hội được làm "lâm tặc". Rình mãi mới thấy cây đa này rung rinh chút chút.
    Xong "cây đa" này ko biết đến "cây đề" nào đây để OANU đi mài cưa tiếp.
    Nghĩ cũng chán, NR bây giờ chẳng có ai cạnh tranh với mình. Ko kích thích chút nào.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  14. Có 5 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (20-02-2014),Lão K (20-02-2014),MinhThy (25-02-2014),Phu sinh (23-02-2014),thuphong (20-02-2014)

  15. #2588
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của Độc hành Xem bài viết
    Chính xác là "Lão K nhà mình quen cầm cưa..." , còn có trốn hay không thì không biết.

    Riêng ĐH thì đâu có trốn, mà đang đi tìm Nhật Nguyệt. Bởi hôm trước nghe NN nói là đã để dành được 1.900.000 rồi. Thôi thì bây giờ đem ra cùng anh em nhậu giải sầu hết cho rồi chứ để làm gì nữa !
    ĐH thì đâu cần trốn. Cây cổ thụ này lúc nào cũng sừng sững giữa rừng nhưng đã bị phong toả bằng một loạt hàng rào thép gai được sản suất từ sứ Đại Hàn dân quốc. Giống như một hiện vật quý hiếm chỉ có thể ngắm nhìn cấm đụng chạm nên dù chỉ bẻ cành khô, nhặt lá rụng thì cũng chỉ là "như một giắc mơ thôi".

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Hì hì NN đây. Nhất trí với huynh ĐH, rủ thêm bác PS nữa đi uống.... cà phê... cho hết 1.900.000đ. Hết hy vọng rồi thì dành dụm làm chi nữa... sở dĩ không nhậu mà uống cà phê là để tỉnh táo còn rình xem Lão K:
    Mần răng rồi lại mần răng
    Mần mà không được, cắt phăng cái... "nợ đời"


    NN cũng như ĐH vậy. Dù có phơi 1 nắng hai sương rao khản tiếng “Ai mua trăng tôi bán trăng đây”… Người ta liền nghĩ ngay đến câu tiếp nối, “Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò”
    Thì cũng chỉ đành nuốt nước miếngthan thầm “Nhìn được mà ko ăn được”.
    Hì hì, Nên hai đại gia nhà mình mới “Mạnh mỏ” như vậy.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  16. Có 5 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (20-02-2014),Lão K (20-02-2014),MinhThy (25-02-2014),Phu sinh (23-02-2014),thuphong (20-02-2014)

  17. #2589
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    .......................................
    Mần răng rồi lại mần răng
    Mần mà không được, cắt phăng cái... "nợ đời"



    Cắt luôn thì tội quá chừng
    Hay là giấu “nó” để đừng ai hay ?
    Biết đâu còn có vận may
    Còn thầy, còn thuốc, còn ngày "nó"... hồi sinh


    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    ĐH thì đâu cần trốn. Cây cổ thụ này lúc nào cũng sừng sững giữa rừng nhưng đã bị phong toả bằng một loạt hàng rào thép gai được sản suất từ sứ Đại Hàn dân quốc. Giống như một hiện vật quý hiếm chỉ có thể ngắm nhìn cấm đụng chạm nên dù chỉ bẻ cành khô, nhặt lá rụng thì cũng chỉ là "như một giắc mơ thôi".
    .................................................. .....
    Không có đâu, Oa Nữ ơi ! ĐH đã được "ân xá" từ lâu rồi mà ? Không còn bị phong tỏa nữa đâu ! Từ lúc đổi sang cái nick Độc hành lận.

    Cũng bởi:

    Cách trở xa xôi, mộng chẳng thành
    Cây tình héo nụ, lá không xanh
    Yêu thương chỉ gửi vào hư ảo
    Nên mãi giờ đây vẫn… độc hành

    Hic ! Hic !

  18. Có 4 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    Lão K (21-02-2014),MinhThy (25-02-2014),OA _ NỮ (21-02-2014),Phu sinh (23-02-2014)

  19. #2590
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Có rất nhiều người con gái khi yêu hay đặt những câu hỏi với người mình yêu như “Khi em và mẹ anh gặp nạn, anh cứu ai trước?” Hoặc câu “Khi đại nạn đến, anh có thể nắm chặt tay em ko?”
    OANU chưa bao giờ nghĩ bắt một người đàn ông phải chọn lựa giữa mẹ và người yêu vì sẽ biết trước câu trả lời của họ; “xin lỗi em, Anh chỉ có kiếp này để báo hiếu mẹ, hẹn em kiếp sau…”
    Và khi gặp đại nạn, OANU cũng sẽ ko bao giờ trông đợi ai đó nắm giữ bàn tay mình bởi vì tình yêu ko phải là quyền năng có thể gượng ép người ta sống một đời một kiếp bên nhau. Tình yêu thuộc về bản năng chỉ cần bộc phát một giờ một khắc và chiêm ngưỡng nó xuốt đời giống như một tác phẩm nghệ thuật.
    Thế là đủ.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  20. Có 5 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (27-02-2014),Cùi Bắp (27-02-2014),Lão K (15-03-2014),MinhThy (27-02-2014),Phu sinh (27-02-2014)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •