Trang 250 / 261 Đầu tiênĐầu tiên ... 150200240248249250251252260 ... LastLast
Bài 2.491 đến 2.500/2603

Chủ đề: Riêng một góc trời.

  1. #2491
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    808
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của loyal Xem bài viết
    Nếu trong tấm hình có một nhân vật xuất hiện để người xem hình dung được kích thước của chủ thể có lẽ sẽ hay hơn. Ảnh đẹp, ánh sáng tốt quá.
    Bác Noi Ồn khó thật. Valley of Fire là một chuổi núi đá có độ cao trung bình khoảng 700m. Trời lạnh khoảng 5 độ C, LK vừa bò vừa lết gần 1 tiếng đồng hồ mới lên tới gần đỉnh. Sau đó chờ mãi đến lúc không còn người mới chụp được tấm này. Vậy mà Noi Ồn đòi coi người kế bên voi để thấy voi bự tới đâu

    Tiếc là LK không chụp tấm nào có người ở chổ đó. Tuy nhiên, LK có một tấm khác chụp toàn cảnh có người, dính phần đuôi của bức hình trên. Với bức hình này, chắc bác hình dung được phiến đá lớn đến đâu



    Dọc theo đường đi, nhiều tảng đá có những hốc đá thật lớn, đủ chổ cho một người nằm, ngồi thoải mái. LK tặng thêm cho bác Noi Ồn hình của một người không quen biết. Thấy cô này cười tươi trước ống kính của người bạn, LK ké luôn một tấm



  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    loyal (07-02-2013),Nhudadauyeu (12-07-2013),Phu sinh (14-03-2013),thuphong (07-02-2013),toitimtoi (28-03-2013)

  3. #2492
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2012
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    115
    Thanks
    1.107
    Thanked 517 Times in 117 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết

    Dọc theo đường đi, nhiều tảng đá có những hốc đá thật lớn, đủ chổ cho một người nằm, ngồi thoải mái. LK tặng thêm cho bác Noi Ồn hình của một người không quen biết. Thấy cô này cười tươi trước ống kính của người bạn, LK ké luôn một tấm


    LK mau quên quá hôm đó LK chụp cô này nhưng cô này không nhìn LK, cô ấy đang nhìn Noi Ồn và cười tươi (LK trả lại tấm hình này cho Noi Ồn là đúng rồi).
    Last edited by loyal; 07-02-2013 at 02:15 PM.

  4. Có 3 thành viên cám ơn bài của loyal:

    Lão K (08-02-2013),Phu sinh (14-03-2013),toitimtoi (28-03-2013)

  5. #2493
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết


    Trong truyền thuyết Ấn Độ, thần Ganesa đầu voi mình người, biểu tượng cho sự may mắn, thịnh vượng, hạnh phúc.

    Nhân dịp Xuân về, LK gởi Oa bức ảnh này và cầu mong thật nhiều may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng sẽ đến với Oa trong năm Quý Tỵ.

    Many thanks to Oa về tấm thiệp sinh nhật, đó là món quà thật quý giá của người bạn thâm niên ở phương xa (và cũng thật gần).
    Thanks LK đã tặng OA tấm hình thần may mắn. OA cũng mong năm nay bình an sẽ đến với gia đình mình, và OA cũng chúc LK năm nào cũng; rồng rắn lên mây, ngây nga ngây ngất, râu ngô lất phất, tất bật quanh năm....
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Lão K (08-02-2013),Phu sinh (14-03-2013)

  7. #2494
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    808
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của loyal Xem bài viết
    LK mau quên quá hôm đó LK chụp cô này nhưng cô này không nhìn LK, cô ấy đang nhìn Noi Ồn và cười tươi (LK trả lại tấm hình này cho Noi Ồn là đúng rồi).
    Uổng quá, nếu nhận ra Noi Ồn, thế nào LK cũng phải chào hỏi cho phải phép.

    Rua anh một cái Noi Ồn.
    Gặp nhau mừng quá, méo mồm "Hé nô!"


    Thân chúc anh bạn quý năm Quý Tỵ thật nhiều may mắn, an khang, thịnh vượng.

  8. Thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Phu sinh (14-03-2013)

  9. #2495
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Hơn một tuần ở Rehap để thăng bằng lại tâm lý, bây giờ mình mới vào W để hồi tưởng lại tâm trạng khủng khoảng của mình sau khi được ông bs già thôi miên.

    Câu chuyện về K đã khép lại, nhưng sự đột biến trong tính cách của she vẫn là một câu hỏi lớn đối với mình cũng như đối với ông bs già, xong hình như đối với ông C hay K hai người đó họ luôn tránh né mỗi khi mình và ông bs gợi í hỏi họ

    Có một lần mình kể cho ông bs nghe về buổi tối hôm trước khi K tự tử, hình như có chuyện gì xảy ra mà mình ko sao nhớ nổi. Ông bs cũng nói với mình ông có linh cảm mình bị blackout do tối đó uống mấy loại rượu , vì tối hôm đó ông C đưa mình đi chụp ảnh về qua nhà ông thì K vẫn đợi ông ở LB. Sau đó câu chuyện diễn tiến thế nào thì hoàn toàn bị block trong ký ức của minh.
    Ông bs già thuyết phục mình cho ông thôi miên mình để nhớ lại mọi chuyện. Không ngờ ông bs và mình muốn đi tìm hiểu một chuyện thì lại phát hiện trong mớ ký ức mơ hồ của mình một chuyện khác liên quan đến ông C, đến nỗi khi đang thôi miên mình giữa chừng ông phải stop và hỏi mình còn muốn tiếp tục ko.
    Mình trả lời ông
    - Yes, em vẫn muốn biết buổi tối trước hôm K tự tử, chuyện gì xảy đã xảy ra giữa ba người.

    - Sau mấy giờ đồng hồ ở tại nhà ông, những đoạn ký ức bị block của mình đã hiện ra cho đến đêm cuối cùng gặp K ở nhà ông C. Bây giờ thì cả ông bs và và mình đều hiểu tại sao hai người đó luôn tránh né câu chuyện xảy ra buổi ở buổi tối hôm đó.Và mình biết tại sao K lại căm thù mình đến như vậy, còn ông C….Một người đàn ông có zen phù thuỷ trong người.
    Ông bs giữ chặt bàn tay mình trong lòng bàn tay ông. Còn mình lúc đó ko chịu nổi giằng tay ông ra, vung lên trong khoảng không, rồi lại hạ cánh tay xuống, và cứ thế tiếp tục quằn quại trong cơn bi phẫn đến cùng cực
    Tại sao mình luôn sống hời hợt và vô tâm đến thế. Chỉ cần mình chịu khó suy nghĩ một chút thôi, mình sẽ hiểu tại sao đôi lúc mình bắt gặp ánh mắt khó hiểu của ông C nhìn mình khi bị mình bắt gặp, he luôn lúng túng và ngượng ngùng đến thế nào.

    - Ông bs ko chịu nổi nhìn thấy mình ở trong trạng thái đau khổ, ông ôm lấy mình và nói khẽ.
    - Em muốn nghe giọng ca Vitas và làm một ly rượu thật mạnh ko?
    Mình và ông bs chìm đắm trong tiếng hú của người nhạc sĩ Nga này và bao giờ cũng vậy. Mỗi khi âm điệu của giọng hát he lên đến đỉnh cao tột cùng của âm vực,rồi giọng hát đó chợt chững lại và rơi xuống đến tận cùng, tâm hồn u uất của mình cũng nương theo những cung trầm cung bổng đó mà được siêu thoát. Thật là một giọng hát thiên thần.

    Ly rượu cay xé họng làm mình bật ho xặc xụa, nước mắt và nước mũi nhòe nhoẹt đẫm ướt trong lòng bàn tay khi mình gục mặt vào làm mình càng cảm thấy bản thân thật nhầy nhụa.
    Bàn tay của ông bs vỗ khẽ vào lưng để giúp mình dễ thở dường như mỗi lúc càng mạnh cho đến khi nửa thân mình bị bẹp gí ông mới dừng tay. Thì ra ông dùng lưng mình như cái mặt trống để hòa theo giọng hát vitas mà đôi mắt ko rời khỏi khuôn mặt đẹp trai của người ca sĩ đó.
    Mình vươn người lên trừng mắt nhìn ông, định nói với ông vài lời chua chát nhưng thấy nụ cười bẽn lẽn nhận lỗi của ông thì mình vội ngưng, và tự rót cho mình một ly Rum cay cháy lòng nữa.
    Khi bản nhạc the dream chất dứt, ông bs nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên và nói.
    - Em ko thể về nhà được, em phải cần vào rehap để ổn định và cân bằng lại tinh thần trong một thời gian, anh sẽ thu xếp cho em ngay ngày mai khỏi cần chờ đợi làm thủ tục, Ok.
    Nếu vậy thì còn gì bằng, chưa bao giờ như bây giờ, mình cần sự giúp đỡ tình thần như thế, nếu ko mình sẽ trở thành K hay hơn K.
    - Nhưng, mình ngập ngừng nói với ông
    - - Em bây giờ ko đủ điều kiện như mấy chục năm trước sau khi sinh cháu Ty bs gửi em vào đó.
    Ông trả lời mình.
    - - Anh sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ mọi chi phí, chỉ cần em tuân thủ mọi nội quy ở nơi đó. Anh sẽ vào thăm em hàng ngày…
    Last edited by OA _ NỮ; 14-03-2013 at 10:57 AM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  10. Có 9 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Cùi Bắp (14-03-2013),Dung_SHA (14-03-2013),Emanuel (14-03-2013),Lão K (15-03-2013),Nhudadauyeu (12-07-2013),Phu sinh (14-03-2013),Thảo_ANA (16-03-2013),thuphong (14-03-2013),Triplec (16-03-2013)

  11. #2496
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Cả một mùa đông ko đụng tới máy ảnh, gặp ngày đẹp trời OA NỮ mang máy ảnh ra trước cửa nhà phơi cho khỏi mốc.





    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  12. Có 5 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Lão K (20-03-2013),Nhudadauyeu (12-07-2013),Phu sinh (20-03-2013),Thảo_ANA (20-03-2013),thuphong (20-03-2013)

  13. #2497
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    808
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Nơi LK ở không có mùa đông, giữa tháng ba mà các kiều nữ tóc vàng vẫn diện bikini nhỏ xíu phơi nắng ngoài bãi biển.

    Hai tuần trước LK làm một chuyến viễn du tìm chút băng giá mùa đông. Về đến nhà bệnh luôn cả tuần vì một chuyện rất buồn cười và ngu xuẩn. Tối hôm đó, ở thành phố Flagstaff tiểu bang Ariona với độ cao 2100m, bên ngoài trời lạnh khoảng -5 độ C. Mấy người bạn đi chung rủ nhau đi ăn Mongolian beef ở nhà hàng Tàu. Sẳn ghét mấy thằng Tàu phù và đến một thành phố đậm nét văn hoá Mễ Tây Cơ không thưởng thức đồ Mễ thì thật uổng nên LK và người dưng đi bộ ra phố. Cô receptionist giới thiệu một Mexican restaurant rất ngon.

    Lòng đầy háo hức, vừa đi, vừa lết trên đường trơn trợt giữa các đống tuyết hai bên, chỉ sợ té một cái chắc bỏ mạng nơi xứ người. Bò hơn một cây số rồi cũng đến quán. Đang lạnh giá bên ngoài, bước vào trong với tiếng nhạc bập bùng của vùng Châu Mỹ Latin, thấy thật ấm áp. Giống như lời giới thiệu, quán bán đồ Mễ chính tông, ăn rất ngon và ly Margarita thật nồng. Sau bửa ăn, cô waitress "dụ dỗ" món đặc sản của quán, deep fried ice cream (cà rem tẩm bột chiên). Hề hề món này cũng không có gì lạ nhưng nghe quảng cáo quá nên phải thử cho biết. Một lúc sau, cô ta đem ra một cái ly với cục cà rem bự hơn nắm tay kèm theo hai cái muỗng.


    Theo đúng phép lịch sự, LK mời người dưng nhưng cô nhất định lắc đầu. Ngày xưa mình đã từng cực khổ, bửa đói, bửa no nên LK luôn tâm niệm, khi ăn, phải ăn cho hết, không được bỏ phí, nếu ăn không hết mang về ăn tiếp nhưng khổ nỗi, cà rem thì làm sao mang về được? Mất gần nửa tiếng, LK mới thanh toán hết cục cà rem.

    Bước ra khỏi quán từng cơn gió thổi tới làm cả người run lên. Nhìn sang bên cạnh, người dưng vẫn hùng dũng dài bước như không biết lạnh là gì.

    - Bộ em không lạnh hả?

    - Có lạnh gì đâu, ăn xong người ấm hẳn lên. Dưới kia có Starbuck, mình lại đó uống café nhé anh.

    - Chắc không nổi đâu, sao anh lạnh quá, như lạnh từ trong xương lạnh ra.

    Cô nàng cười, trông thật ... dễ thương:

    - Chắc deep fried ice cream ép phê rồi đó anh.

    Từ đó về khách sạn, LK phải kéo khăn choàng cổ trùm lên đầu, quấn chung quanh mặt chỉ chừa lại hai con mắt. Vẫn chưa hết khổ, lúc thở ra, hơi nước bốc lên mờ mắt kiếng không thấy đường. Rốt cuộc LK phải năn nỉ xin được núp bóng tùng thê, lom khom theo sau, vịn vai để nàng đưa về.

    Vài bức hình ở Flagstaff, Arizona










    Vài bức hình ở Slide Rock State Park tiểu bang Arizona
















    Last edited by Lão K; 20-03-2013 at 07:15 AM.

  14. Có 6 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Nhudadauyeu (12-07-2013),OA _ NỮ (20-03-2013),Phu sinh (20-03-2013),Thảo_ANA (21-03-2013),thuphong (20-03-2013),Triplec (23-03-2013)

  15. #2498
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Nhìn màu sắc bầu trời trong hình của Oa & LK thật thích, màu xanh thật đẹp!!

  16. Có 3 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Lão K (20-03-2013),OA _ NỮ (20-03-2013),thuphong (20-03-2013)

  17. #2499
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Nghe LK tả món kem chiên cảm thấy thèm và cũng cảm thấy buồn cười. chắc OA NỮ tuần này phải đi ăn thử mới được.

    Thôi thì tặng LK tấm thiệp hoa đào này để LK cảm thấy ấm lòng vậy.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  18. Có 6 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Lão K (22-03-2013),Nhudadauyeu (12-07-2013),Phu sinh (23-03-2013),Thảo_ANA (22-03-2013),toitimtoi (28-03-2013),Triplec (23-03-2013)

  19. #2500
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    808
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Riêng một góc trời.

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Nghe LK tả món kem chiên cảm thấy thèm và cũng cảm thấy buồn cười. chắc OA NỮ tuần này phải đi ăn thử mới được.

    Thôi thì tặng LK tấm thiệp hoa đào này để LK cảm thấy ấm lòng vậy.
    Cám ơn Oa thật nhiều, hy vọng Oa có một "tô" deep fried ice cream thật ngon.

    Đông tàn, xuân đến, LK chờ những bức hình mới của Oa.

    Trong chuyến đi vừa rồi, trên đường về, LK ghé qua Calico Ghost town. Đây là một thành phố cowboy miền Viễn Tây thời xưa bỏ hoang. Sau đó họ trùng tu lại và mở cửa cho du khách vào thưởng lãm những nét hào hùng của một thời oanh liệt ngày xưa.


    Con đường trong thành phố


    Tiệm giặt, phía trước có bồn tắm cho khách


    Phố xưa


    Khách sạn 5 sao


    Trạm chữa lửa

    Đang lang thang trên phố ngắm các kiến trúc xưa thì ... pằng pằng, súng nổ rân trời chung quanh. Mặt mày xanh lè, LK ba chân bốn cẳng chạy núp vào sau tảng đá nhưng vẫn còn tò mò chỉa ống kính ra ngoài.


    Một anh chàng mặt lạnh như tiền, trong quán bước ra


    Sau một hồi cải vã, súng đã móc ra


    Bên này bắn qua


    Bên kia bắn lại


    Kết cuộc, không có ai chết, hai chàng cao bồi chìa nón ra để bà con ủng hộ , đi đứt hết 100.000 VNĐ nhưng bù lại được chụp ké với chàng mấy tấm.

  20. Có 8 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Cùi Bắp (26-03-2013),Nhudadauyeu (12-07-2013),OA _ NỮ (23-03-2013),Phu sinh (30-03-2013),Thảo_ANA (23-03-2013),thuphong (23-03-2013),toitimtoi (28-03-2013),Triplec (23-03-2013)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •