OA NỮ đang đi cùng với bạn trên HY chợt nhìn thấy nhà thờ Ấn độ nổi tiếng đẹp ở TRT mà rất nhiều những nhà NH đến đây chụp hình. OA tìm đường vào và chụp được mấy kiểu vì vội đi công chuyện. Hôm khác Có lẽ đến đây vào buổi chiều hoàng hôn thì chụp được mặt tiền nhà thờ đẹp hơn vì sẽ ko bị ngược nắng.
![]()







Trích dẫn
Haizz... Mạng Oa lớn thật mà cũng chẳng sáng bao nhiêu, toàn gặp những chuyện mà những người khác cả đời chưa chắc đã được trải qua. Dù gì đi nữa thì... không ai bảo vệ mình tốt hơn mình cả, chúc Oa luyện thành công phu "đả cẩu bổng pháp" hỉ!!!

